Khi bão Thần Gió (bão số 12) còn đang ngoài khơi, hàng chục đội nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đã khẩn trương chuẩn bị phương tiện, vật dụng, chia người trực chiến suốt ngày đêm để sẵn sàng hỗ trợ bà con khi mưa bão ập đến.
"Chúng tôi đã huy động 15 ca nô, 3 máy phát điện, 3 drone (máy bay mini) và hàng ngàn áo phao để sẵn sàng ra quân khi bão đổ bộ", anh Hồ Ngọc Thanh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Chuyến xe vạn tình 0 đồng - nói với Tuổi Trẻ Online tối 22-10.
Theo anh Thanh, trong những ngày qua các nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng liên tục liên lạc, kết nối với nhau, thống nhất phương án hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp.
Cạnh đó, nhiều đội nhóm các nơi cũng về Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Riêng nhóm của anh Thanh đã phối hợp cùng một nhóm thiện nguyện phát hơn 1.400 áo phao cho người dân vùng thấp trũng dọc đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), xã Đại Lộc, Gò Nổi, Hòa Phước (Quảng Nam cũ)…
"Chúng tôi không chỉ phát áo phao mà còn hướng dẫn bà con cách sử dụng, đặc biệt là các cụ già, trẻ nhỏ ở vùng có nguy cơ ngập sâu", anh Thanh chia sẻ.
Không chỉ có nhóm của anh Thanh, hơn 20 đội nhóm thiện nguyện khác cũng đã chia người túc trực ở các "điểm nóng" ngập lụt tại Đà Nẵng như đường Hoàng Văn Thái, Mẹ Suốt, chân cầu Ngã Ba Huế, Tôn Đức Thắng…
Anh Đặng Ngọc Tiến, Đội trưởng Đội SOS Đà Nẵng, cho biết đội của anh vừa kết thúc chuyến hỗ trợ bà con miền Bắc trở về hôm 18-10, và lập tức bắt tay chuẩn bị cho bão mới.
"Chúng tôi chia 18 thành viên thành 3 tổ: Tổ 1 đóng tại UBND phường Hòa Minh (cũ), Tổ 2 ở đường Tôn Đức Thắng (phường Thanh Khê), Tổ 3 tăng cường cho vùng ven sông Thu Bồn gồm các xã Thu Bồn, Đại Cường, Đại Hòa, Đại Minh (Quảng Nam)".
Anh Tiến nói thêm mỗi tổ đều được trang bị máy nổ, máy cưa, đèn pin, áo phao và xuồng cứu hộ, để có thể phản ứng nhanh khi nhận tin báo cứu trợ hoặc di dời dân vùng ngập.
"Trong bão, việc đầu tiên là di dời người dân ra khỏi nơi ngập nặng, sau đó tiếp tế lương thực, thuốc men và hỗ trợ những gia đình bị cô lập. Ai gọi đường dây nóng, chúng tôi sẽ lên đường ngay", anh Tiến nói.
Không chỉ là hành động cứu trợ, đội còn âm thầm làm những việc nhỏ nhưng ý nghĩa như kê cao đồ đạc giúp các hộ neo đơn, kiểm tra cửa nẻo nhà dân trước bão, hướng dẫn bà con cắt điện khi nước dâng…
Giữa những thông tin lo lắng về bão Thần Gió, hình ảnh các đội thiện nguyện chuẩn bị từng chiếc áo phao, kiểm tra từng chiếc ca nô, lên danh sách từng điểm trực khiến nhiều người dân Đà Nẵng ấm lòng.