Trời Hà Nội vào thu, không khí se lạnh khiến nhiều người dân đổ ra đường, tìm đến những địa điểm nổi tiếng như hồ Gươm, nhà thờ Lớn... để tận hưởng ngày gió lạnh đầu mùa.
Tối 22-10, sau những ngày mưa bão và nắng oi, Hà Nội bất ngờ chuyển mình dịu dàng trong làn gió se lạnh.
Nhiệt độ Hà Nội khoảng 22 độ C, không khí trong lành, gió nhẹ khẽ lay những tán cây bên phố, khiến lòng người như chậm lại để cảm nhận trọn vẹn vẻ lãng mạn rất riêng của mùa thu thủ đô.
Trong ngày "Hà Nội rất thu", nhiều bạn trẻ rủ nhau lên bờ hồ, thưởng thức kem Tràng Tiền mát lạnh, thong thả dạo quanh hồ Gươm trong ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước.
Nhiều bạn trẻ khác lại chọn cho mình quán trà chanh nơi góc phố để "chill chill", ngắm nhà thờ Lớn lên đèn, tận hưởng trọn vẹn tiết trời thu Hà Nội.
Trời se lạnh, nhiều người dân cũng đã khoác cho mình chiếc áo gió mỏng để ra đường đón gió.
Chiều cùng ngày, bạn Lương Thị Phương Anh (18 tuổi, sinh viên năm nhất, quê Hải Phòng) đã rủ bạn cùng lớp đại học "lên phố" ăn kem Tràng Tiền, đón thu Hà Nội. Lần đầu tiên được đón gió lạnh đầu mùa tại thủ đô, Phương Anh xuýt xoa, nói:
"Hôm nay thời tiết Hà Nội quá đẹp, sau khi đi học về mình đã rủ bạn lên phố luôn để thưởng thức ngay một chiếc kem Tràng Tiền, cảm giác ăn kem lạnh trong ngày Hà Nội se lạnh thực sự rất thú vị".
Có mặt tại Hà Nội chiều 22-10 để cùng nhóm bạn đi du lịch Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch, chị Cẩm Giang (TP.HCM) đã tranh thủ ra nhà thờ Lớn trong tối nay, diện cho mình chiếc áo hoodie giữ ấm để chụp ảnh kỷ niệm trong ngày đẹp trời.
"Đây là lần thứ 2 mình ra Hà Nội, tuy nhiên lần này ra mình thấy Hà Nội quá tuyệt vời, đúng ngày thời tiết se lạnh, trời quá đẹp, quá yêu Hà Nội, may mắn lắm mới trùng hợp được như thế này" - chị Cẩm Giang nói.
Bạn Bùi Phương Anh (sinh viên Học viện Ngân hàng) nói: "Hôm nay thời tiết Hà Nội se lạnh, gió thổi nhẹ, rất thích hợp để đi chơi. Mình cùng nhóm bạn đã hẹn nhau lên nhà thờ Lớn, gọi vài cốc trà chanh, xôi cốm đầu mùa để hít hà không khí thu Hà Nội, rất dễ chịu".