Nhảy đến nội dung
 

Nữ sinh 10X dành 1 tháng soạn bài phát biểu truyền cảm hứng: 'Đừng chờ đợi phép màu, hãy tự tạo ra nó'

Nguyễn Trần Thanh Tâm, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp của ĐH RMIT Việt Nam, vừa có bài phát biểu truyền cảm hứng tại lễ tốt nghiệp chiều 15.4 tại cơ sở Nam Sài Gòn. Cô được trao bằng tốt nghiệp loại Giỏi nhờ thành tích và nỗ lực bền bỉ trong suốt hành trình học tập.

Nguyễn Trần Thanh Tâm, tân cử nhân ngành Truyền thông chuyên nghiệp của Đại học RMIT Việt Nam, đã có bài phát biểu đầy cảm hứng trong Lễ tốt nghiệp diễn ra chiều 15.4 tại cơ sở Nam Sài Gòn. Cô gái 10X dành trọn một tháng để chuẩn bị và luyện tập cho bài phát biểu dài 7 phút, với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực và khơi gợi động lực cho các bạn sinh viên.

Tâm chia sẻ: "Thành công không đến trong ngày một ngày hai. Đó là hành trình vượt qua lo âu, nghi ngờ, và cả những lần vấp ngã". Từ năm nhất, khi chưa tìm thấy câu lạc bộ phù hợp, cô đã quyết định tự thành lập CLB tranh biện và dẫn dắt tập thể này giành nhiều thành tích ở cả trong nước và quốc tế.

Không chỉ nổi bật trong học tập và hoạt động ngoại khóa, Tâm còn là niềm tự hào của gia đình. Cha mẹ cô không giấu được xúc động khi chứng kiến con gái trưởng thành và bản lĩnh trên sân khấu tốt nghiệp.

Hiện tại, Thanh Tâm đang theo học chương trình thạc sĩ ngành Quản lý truyền thông tại Melbourne (Úc) và mong muốn quay về Việt Nam trong tương lai để cống hiến cho lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành truyền thông.

Lễ tốt nghiệp năm nay cũng đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động của RMIT tại Việt Nam, với số lượng sinh viên tốt nghiệp kỷ lục – hơn 2.900 tân khoa thuộc nhiều cấp học khác nhau: tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân và chứng chỉ sau đại học.

Kể từ khi thành lập vào năm 2000, RMIT Việt Nam đã trở thành điểm đến giáo dục hàng đầu, với hơn 12.000 sinh viên, 1.300 giảng viên và gần 25.500 cựu sinh viên – cùng nhau kiến tạo nên những giá trị lâu dài cho tương lai giáo dục Việt Nam.