Nhảy đến nội dung
 

Nối lại ước mơ an cư lạc nghiệp cho người lao động khó khăn trong Tháng công nhân

Trong Tháng Công nhân 2025, Liên đoàn Lao động ở các tỉnh phía Bắc từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 (bão Yagi) đã và sẽ trao tận tay các phần quà, hỗ trợ xây nhà mới tới công nhân lao động khó khăn.

Trong Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2025, ngày 28-4, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã trao 500 triệu đồng để hỗ trợ xây 10 căn nhà mới cho những đoàn viên lao động khó khăn nhất và 200 phần quà tới công nhân khó khăn (1 triệu đồng/người). Đây là nguồn lực từ quyên góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ trong Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024. 

Tham dự chương trình có bà Vũ Thị Hiền Hạnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ngành tỉnh và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ. 

Trước khi lên sân khấu nhận hỗ trợ xây mái ấm, trong màu áo lao động phai màu do nắng gió, anh Vũ Văn Khải (38 tuổi, công nhân làm ván ép) xúc động nói nhờ số tiền hỗ trợ hôm nay, các con anh và mẹ già sẽ yên tâm tránh trú trong những ngày mưa bão.  

Nhớ trận bão số 3 năm ngoái, anh không tưởng tượng được lũ ống sẽ đến nhanh vậy. Chỉ mươi phút ngắn ngủi, trận lũ đã cuốn trôi một phần căn nhà ven suối của gia đình. Lúc đó, anh chỉ kịp bế con chạy lên chỗ cao. Đồ đạc đành bỏ lại phía sau. 

Là trụ cột duy nhất, hai năm qua, gia đình nhỏ này sống nhờ thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng của anh. Thời gian tới, anh chỉ mong công đoàn quan tâm hơn đến anh và các cháu để bản thân yên tâm lao động. 

Trong khi đó, anh Thào A Lù (34 tuổi, công nhân xây dựng công trình thủy lợi), xúc động nói lời cảm ơn khi nhận được khoản hỗ trợ xây nhà trị giá 50 triệu đồng mà với anh, là "cả một gia tài". Vợ mới mất, mẹ đã cao tuổi, cả gia đình chỉ trông vào đồng lương khoảng 8 triệu đồng/tháng của anh.

Nhớ lại cơn bão số 3, anh chưa hết bàng hoàng khi căn nhà gỗ xây kiểu người Mông - tài sản lớn nhất của gia đình - bị đất đá vùi lấp. Trong tâm trí, anh chỉ kịp vơ vội vài bộ quần áo và đèo con bằng xe máy đi tìm nơi trú ẩn. 

"Tôi mong công đoàn tiếp tục hỗ trợ, chăm lo, để tôi vững tâm đi làm, nuôi con nên người", anh Lù chia sẻ.