Nhảy đến nội dung

Những tuyệt tác thiên nhiên: Bản giao hưởng của đá, sóng và huyền thoại

Ở thắng cảnh Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, Bình Định), ranh giới giữa thực và mơ dường như xóa nhòa. Nơi đây, đá hát cùng sóng, gió thì thầm chuyện tình xưa, thời gian lắng đọng bên dấu chân hoàng hậu Nam Phương, vọng thơ Hàn Mặc Tử và huyền thoại tiên nữ giáng trần.

Đến Quy Nhơn mà chưa ghé Ghềnh Ráng du khách hẳn sẽ rất nhiều tiếc nuối. Một khi đã đặt chân tới, người ta dễ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa nên thơ: ghềnh đá xếp chồng như sóng trào hóa thạch, bãi Trứng trải dài với hàng ngàn viên cuội tròn nhẵn như được mài giũa suốt ngàn năm, tiếng sóng rì rào như bản tình ca không dứt. Vẻ đẹp ấy không ồn ào, không rực rỡ mà thấm sâu, dịu dàng như một bản nhạc buồn làm mềm lòng du khách.

BỨC THỦY MẶC BÊN ĐẠI DƯƠNG

Cách trung tâm TP.Quy Nhơn khoảng 4 km về phía đông nam, thắng cảnh Ghềnh Ráng hiện ra như một bức thủy mặc khổng lồ, trải dài từ chân núi Xuân Vân ra biển. Những dãy đá nối nhau trầm mặc, uốn lượn theo triền núi, vừa hoang sơ vừa mang dáng dấp như được bàn tay tạo hóa gọt giũa.

Một điểm nhấn đặc biệt là bãi Trứng, hay còn gọi bãi tắm Hoàng Hậu. Không có cát vàng hay sóng êm như nhiều bãi tắm khác, nơi đây trải đầy những viên đá cuội tròn nhẵn, xếp lớp như "trứng rồng" nằm phơi nắng. Mỗi đợt sóng tràn vào, bãi đá lại ánh lên sắc bạc, lấp lánh như thức dậy từ một giấc mơ cổ tích.

Vẻ đẹp kín đáo, tĩnh lặng ấy từng làm say lòng Nam Phương hoàng hậu. Tương truyền, trong một chuyến ghé thăm Bình Định cùng vua Bảo Đại, bà đã chọn bãi đá này làm chốn riêng tư để tắm biển. Từ đó, người dân quen gọi nơi này là bãi tắm Hoàng Hậu.

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định, cách không xa bãi tắm Hoàng Hậu, vua Bảo Đại từng cho xây dựng một nhà nghỉ 3 tầng hướng biển. Đây là nơi ông dừng chân mỗi khi công cán đến Bình Định. Về sau, người dân gọi đó là Lầu Bảo Đại. Trong sách Bình Định - Danh thắng và di tích (NXB Hồng Đức, năm 2020) do GS-TSKH Vũ Minh Giang chủ biên, ghi rõ rằng vào năm 1927, vua Bảo Đại cho xây dựng tại Ghềnh Ráng một hành cung, gồm biệt thự 3 tầng và các công trình phục vụ nghỉ ngơi, thưởng ngoạn. Công trình bị phá hủy năm 1949, nay chỉ còn lại phế tích.

NƠI ĐÁ GIỮ CHUYỆN TÌNH XƯA

Không chỉ là địa danh nổi tiếng, Ghềnh Ráng còn là vùng đất của những truyền thuyết đượm buồn. Người xưa kể lại, ngày ấy ở vùng Bồng Sơn (nay thuộc TX.Hoài Nhơn, Bình Định) có một thiếu nữ xinh đẹp, nết na, khéo léo, giỏi chằm nón, đem lòng yêu một chàng trai trong làng. Vẻ đẹp như đóa hoa sớm mai của nàng chẳng ngờ lại trở thành tai họa khi lọt vào mắt xanh của viên quan huyện háo sắc. Gã ta liền cậy quyền thế, ép duyên nàng về làm hầu thiếp. Để giữ trọn lời thề với người thương, nàng trốn chạy khỏi quê nhà, vào đến Quy Nhơn.

Binh lính của quan huyện truy lùng ráo riết. Cùng đường, trong một đêm giông gió, nàng chạy vào vùng núi hiểm trở Ghềnh Ráng. Khi binh lính sắp bắt được nàng, trời bỗng nổi sấm chớp. Một khe núi bất ngờ nứt toác, rồi nàng biến vào màn đêm... Từ đó, vùng đất này còn được gọi là Ghềnh Ráng - Tiên Sa.

THI SĨ NGỦ GIỮA MÂY TRỜI VÀ SÓNG VỖ

Nếu đá và biển là tiếng lòng của đất trời, thì trên đồi cao lộng gió, thơ Hàn Mặc Tử là tiếng vọng khôn nguôi của con người gửi gắm vào cõi mênh mang. Từ cổng khu du lịch Ghềnh Ráng, con dốc nhỏ mang tên Mộng Cầm uốn lượn mềm mại như nét mực tài hoa vẽ lên triền đồi, dẫn lối về đồi Thi Nhân, nơi Hàn thi sĩ nằm lại giữa bao la trời biển.

Con đường không dài, dốc chẳng quá cao, nhưng mỗi bước chân trên lối đá rêu phong như chạm vào một trang đời thấm đẫm khổ đau và lãng mạn: tình yêu dang dở, căn bệnh quái ác, nỗi cô đơn ngân lên trong từng vần thơ thống thiết. Phần mộ Hàn Mặc Tử nằm khiêm nhường trên đỉnh đồi, ẩn mình dưới những vòm cây rì rào gió thổi và tiếng sóng biển vọng về.

Người đến viếng đồi Thi Nhân, sau khi cúi đầu tưởng niệm thi sĩ tài hoa, thường ghé quầy lưu niệm của nghệ sĩ "bút lửa" Dzũ Kha, một người hơn 3 thập niên cần mẫn gìn giữ và lan tỏa di sản thi ca của Hàn Mặc Tử. Mỗi ngày, ông lặng lẽ khắc từng vần thơ Hàn Mặc Tử lên gỗ bằng ngọn bút cháy sáng, như viết lại một tình yêu chưa bao giờ tắt dành cho thi ca.

Theo nghệ sĩ Dzũ Kha, Hàn Mặc Tử là một trong những thi sĩ tài hoa và bi thương nhất của văn học VN hiện đại. Những năm tháng cuối đời, ông mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, phải sống trong nỗi đau triền miên tại trại phong Quy Hòa. Nhưng cũng chính nơi ấy, Hàn Mặc Tử đã viết nên những vần thơ dữ dội như ánh chớp cuối trời, sáng rực giữa màn đêm số phận. Thi sĩ mất năm 1940, khi vừa tròn 28 tuổi, an nghỉ ban đầu tại Quy Hòa. Gần 2 thập niên sau, phần mộ được gia đình và bạn bè đưa về đồi Thi Nhân, nơi thiên nhiên và thi ca giao hòa, nơi linh hồn ông như vẫn phiêu du giữa trời mây Quy Nhơn. (còn tiếp)

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn