Nhảy đến nội dung
 

Người mẹ nghèo khó khăn chăm con trai bại liệt

Suốt 17 năm qua, người mẹ nghèo ở Quảng Nam đã vất vả, chật vật nuôi con trai bị bại liệt bẩm sinh, đứt ruột nhìn con quặt quẹo với tứ chi co quắp.

Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên con đường bê tông của thôn 4, xã Tiên Lộc, H.Tiên Phước (Quảng Nam), ngồi cạnh cậu con trai Nguyễn Quang Dũng thở yếu ớt, bà Nguyễn Thị Nhị (49 tuổi) cẩn thận lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt xanh xao của con. 17 năm đằng đẵng, bà Nhị đã trở thành đôi chân, đôi tay và là cả "thế giới bên ngoài" của cậu con trai bất hạnh bị bệnh bại liệt bẩm sinh, tứ chi co quắp, cuộc sống chỉ bó hẹp trên chiếc giường ọp ẹp.

Gần 20 năm trước, hạnh phúc đã gõ cửa gia đình bà Nhị, khi bà nên duyên cùng người chồng. Hai năm sau, niềm vui nhân đôi khi cậu bé Dũng cất tiếng khóc chào đời. Nhưng kể từ khi Dũng tròn 1 tuổi, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện khi đôi chân, đôi tay của con cứ dần teo tóp lại. Hành trình gõ cửa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác ở Quảng Nam và TP.Đà Nẵng của vợ chồng bà Nhị chỉ đổi lại một kết luận đau xót từ bác sĩ: "Dũng mắc phải căn bệnh teo cơ bẩm sinh quái ác". "Lúc bác sĩ nói, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Nhưng nhìn con bé bỏng vẫn cố gắng mỉm cười, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải là đôi chân, là hơi thở của con đến giây phút cuối cùng", bà Nhị nghẹn ngào nhớ lại.

Lời nguyện đó đã theo bà suốt 17 năm nay, với bao gian nan của một gia đình hoàn cảnh nghèo khó. Tưởng chừng khi con cái bệnh tật, người chồng sẽ là bờ vai vững chắc để bà Nhị nương tựa, nhưng khi Dũng vừa lên 4 tuổi, người chồng đã lặng lẽ rời bỏ hai mẹ con. Kể từ đó, cuộc sống của bà rẽ sang một trang hoàn toàn khác. Mọi sinh hoạt của Dũng, từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến việc trở mình trên chiếc giường hẹp đều phụ thuộc hoàn toàn vào đôi bàn tay của mẹ.

Căn bệnh teo cơ ngày càng bào mòn sức khỏe của Dũng. Tay chân co quắp như những nhánh cây khô nên em không thể tự ngồi dậy, không cầm nắm được bất cứ vật gì. Những cơn đau nhức lại hành hạ mỗi đêm… Trong căn nhà vách gỗ ọp ẹp, tiếng rên khẽ của con như xé nát trái tim người mẹ. Bà Nhị chỉ biết ôm con vào lòng, cố gắng xoa dịu những cơn đau đang gặm nhấm con trai mình.

Gia cảnh nghèo khó, nguồn thu nhập ít ỏi chỉ trông chờ vào công việc may vá của bà Nhị tại nhà không đủ để trang trải tiền thuốc men, bỉm tã, sữa… cho Dũng. Nhiều đêm dài, người mẹ thức trắng, mắt trũng sâu lo lắng không biết ngày mai lấy đâu ra tiền để duy trì sự sống mong manh cho con. "Có những lúc tôi tưởng mình gục ngã. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong veo của con, nhìn thấy nghị lực sống phi thường của con, tôi lại có thêm sức mạnh để bước tiếp. Khó khăn mấy tôi cũng chấp nhận được, chỉ mong ông trời đừng cướp con trai rời khỏi vòng tay của tôi. Giờ đây, con là nguồn sống của tôi, mất nó thì tôi biết làm sao?", bà Nhị nghẹn lời.

Dù bệnh tật ngày càng nặng nề, nhưng trong đôi mắt của Dũng vẫn luôn ánh lên một nghị lực phi thường, một khát khao sống mãnh liệt. "Em thương mẹ nhiều lắm, vì em mà mẹ khổ sở quá nhiều!", Dũng nói rồi nhìn mẹ, cứ thế nước mắt hai mẹ con chảy dài.

Mong quý bạn đọc giúp bà Nhị bớt khổ sở, có thêm động lực để lo cho con trai Nguyễn Quang Dũng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn