
Trong 6 tháng, ban ngày họ đi làm tối đến lại tự tay xúc đất, lót bạt chống cỏ, rải lớp đất dày 30 cm cho vườn.
"Ở châu Âu, nếu không muốn tốn tiền thuê thợ, chỉ có cách tự làm tất cả. Thế là từ sơn tường, ốp lát cho đến trồng từng gốc hoa, hai vợ chồng đều tự làm hết", chị Quỳnh, quê Vĩnh Phúc nói.
Có những đêm, anh Thắng làm đến 2h sáng. Thay vì mua con lăn để nện đất, họ tháo thùng xe rùa, cho con trai ngồi lên kéo quanh vườn. "Vừa nện đất, vừa chơi với con, lại thêm tiếng cười", anh Thắng, quê Quảng Trị kể.