Ngay trước giờ đón dâu, tôi từ chối lên xe hoa về nhà chồng vì một lý do

(Dân trí) - Những gì mẹ chồng nói dưới ngõ, tôi đã nghe hết không sót câu nào. Tôi chợt nhận ra, mình phải thoát đi ngay, trước khi rơi vào bi kịch của chị vợ cũ.
Đáng lẽ hôm qua, tôi đã là gái có chồng. Nhưng tôi đã chủ động hủy hôn, đuổi nhà trai về sau cuộc xô xát ầm ĩ.
Tôi biết Vũ từng trải qua một đời vợ. Anh ấy vẫn giữ ảnh vợ cũ, ảnh đám cưới gần chục năm trước trên trang cá nhân. Tôi đã xem hết những bức hình đó ngay hôm đầu tiên Vũ gửi lời mời kết bạn.
Anh ấy nói, giờ vợ cũ có gia đình mới. Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái khi nghĩ mình là người đến sau.
Chúng tôi chia tay nhau vài lần trong 3 năm qua. Tôi muốn dứt khỏi Vũ sớm trước khi tình cảm quá sâu đậm. Tuy nhiên, mối duyên của chúng tôi không dễ kết thúc như thế. Đúng lúc tôi chủ động rời bỏ Vũ, hơn nửa tháng không nói chuyện với nhau, đùng cái phát hiện có bầu.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định thông báo điều đó với Vũ. Anh ấy sốc nhưng sau đó lại vui mừng đòi gặp tôi. Và cuối cùng, tôi đành chấp nhận tổ chức đám cưới với anh ấy.
Bố mẹ tôi không ủng hộ chuyện kết hôn nhưng vì thể diện của con gái nên phải đồng ý một cách gượng gạo. Thường nhà người ta có hỷ đều vui mừng, rộn rã. Riêng nhà tôi thì chẳng ai vui, bố mẹ nhìn mặt tôi còn thở dài lên xuống.
Hôm tôi đi thử váy cưới, mẹ bỗng dưng khóc và trách tôi rất nhiều. Bà nói trên đời có biết bao chàng trai độc thân, tại sao lại đâm đầu vào một gã từng có vợ? Dù anh không có con riêng, kết hôn một lần giống như một vết sẹo không thể xóa.
Bố mẹ không muốn tôi mang tiếng là vợ hai của người ta. Vậy mà chính tôi lại đẩy mình vào ngõ cụt. Điều duy nhất an ủi tôi là sự chân thành của Vũ. Anh ấy nói cuộc hôn nhân cũ giúp anh trưởng thành lên rất nhiều. Anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con tôi.
Tôi mới chỉ gặp gia đình Vũ vài lần, thấy bố mẹ anh đều là người ít nói. Mẹ anh ấy có vẻ thân thiện hơn một chút. Còn bố thì hơi khó gần.
Tôi từng hỏi Vũ nguyên nhân vợ chồng anh bỏ nhau. Vũ nói chuyện quá khứ chẳng muốn nhắc lại, đơn giản là không hợp thì ly dị.
Một tuần trước, Vũ tâm sự với tôi, bảo rằng bố mẹ anh già rồi, không có nhiều tiền vàng để trao cho con dâu. Giá vàng giờ cũng cao chót vót, mẹ anh chỉ đủ khả năng mua 4 chỉ đưa tôi trong hôn lễ. Thế nên Vũ báo trước rằng, nhà anh sẽ mượn vàng của người quen để đeo cho tôi lúc ăn hỏi, xong việc thì trả lại.
Tôi nghe mà choáng váng. Làm thế khác nào coi tôi là thứ rẻ mạt, gả sang nhà trai chỉ với 4 chỉ vàng? Tôi nổi giận nên cãi nhau ầm ĩ với Vũ. Nhưng sau đó, anh đã thuyết phục tôi cả đêm, nói hoàn cảnh nhà anh không giàu có, xin tôi thông cảm và sau này sẽ bù đắp cho tôi.
Nghĩ đứa con trong bụng chưa đầy đủ hình hài mà đã thiếu vắng cha thì tội nghiệp, cuối cùng, tôi đành nuốt nước mắt, chấp nhận thỏa thuận với Vũ để giữ thể diện cho đôi bên gia đình. Tôi không dám nói với bố mẹ, sợ họ biết sẽ khổ tâm.
9h sáng hôm qua, gia đình Vũ mang tráp đến làm lễ ăn hỏi. Tôi ngồi trên phòng tầng hai để đợi anh lên đón mình. Thấy hồi hộp nên tôi cứ ngó qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Rồi tôi thấy mẹ chồng tương lai đang nói chuyện gì đó với mấy bà cô lớn tuổi phía sau.
Tôi mở hé cửa ra định chụp một bức ảnh kỷ niệm trước giờ trọng đại. Nhưng không ngờ lại đập vào tai chuyện bất ngờ. Mẹ chồng dặn họ hàng rằng, đám cưới cháu trai không cần gửi tiền mừng, vì lấy vợ lần hai nên chỉ cần mọi người có mặt là đủ.
Mượn vàng trao cho tôi là quá đáng lắm rồi, mẹ chồng còn kêu họ hàng đi ăn cỗ miễn phí nữa. Xem ra bà ấy chẳng hề tôn trọng nhà tôi chút nào.
Tôi lập tức gọi bố mẹ lên phòng, nói thật hết mọi chuyện và nhờ họ hủy hôn. Con tôi tự đẻ tự nuôi, không muốn dây dưa gì với nhà Vũ nữa. Bố hỏi tôi nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu dứt khoát, thay cả áo dài ra, không làm lễ ăn hỏi hay đón dâu nữa.
Chỉ vài phút sau, rạp nhà tôi đã biến thành mớ hỗn độn. Tôi nghe tiếng nhà trai chửi bới tức giận, ném cả đống tráp hoa quả, trầu cau xuống đất. Vũ chạy lên đập cửa phòng tôi ầm ầm. Nhưng tôi không đáp lại, chỉ trùm chăn nằm khóc.
Tôi cười chua xót khi nghĩ bản thân 28 tuổi rồi còn dại dột. Yêu sai người, chọn nhà chồng cũng sai nốt. Nhưng dứt khoát hủy hôn thì tôi đã chọn đúng, phải không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương