Nản lòng khi bỏ phố về quê bạn gái kinh doanh

Tôi 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn nhưng vì nhiều lý do mà hiện tại tôi sống tại một thành phố biển nhỏ ở phía Bắc. Hiện tôi kinh doanh nhưng mặt hàng cứ đến mùa hè sẽ gặp nhiều khó khăn. Năm nay là năm đầu tiên tôi ở đây nên ít nhiều bị sốc và bỡ ngỡ. Dù đã lường trước sự việc nhưng vì chưa nghĩ được giải pháp nên lực bất tòng tâm. Tôi đang phải dùng tiền tiết kiệm để vượt qua thời gian khó khăn này hoặc chờ xem đầu nảy số ra giải pháp nào mới không?
Tôi về thành phố biển một phần vì muốn níu kéo lại tình yêu. Khi còn sống với nhau ở thành phố lớn, người yêu cũ của tôi vì quá áp lực khi ở đây và phần nhiều bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nên cả hai tạm chia tay. Bạn chọn về quê còn tôi vẫn ở thủ đô. Sau mấy tháng suy nghĩ, phần vì tình cảm còn nhiều, phần vì muốn ra khỏi vùng an toàn, tôi nhẩm tính các kế hoạch và số tiền còn lại của mình và quyết định thử về nơi bạn sống để bắt đầu lại, muốn nghiêm túc cùng bạn phát triển. Bạn cảm động về những hành động của tôi nên cũng chọn gắn bó với nhau.
Nhưng đời không như là mơ, tôi và bạn kinh doanh tròn một năm, gọi là có chút thành quả, tuy nhiên cứ hè đến lại gặp khó khăn. Hè năm ngoái đã gặp khó, nhưng cũng là thời gian mở đầu nên gồng lỗ ba tháng trời rồi có khách luôn nên chúng tôi ít suy nghĩ. Năm nay lặp lại kịch bản cũ, cũng sẽ ba tháng nhưng tôi bị hụt hẫng quá, vì đang đều khách rồi lại hẫng thế này nên tôi rất băn khoăn. Thêm nữa, không hiểu vì kinh doanh chung hay tình cảm đã hết mà tôi và bạn dạo này cãi nhau nhiều hơn, tranh luận căng thẳng hơn. Điều này làm tôi cũng chùn.
Tôi tính qua năm nay, nếu vẫn chưa nghĩ được cách khiến doanh số cải thiện, có lẽ nên tạm dừng lại để bước tiếp. Tuy nhiên, tôi lại chẳng biết bước tiếp thế nào cho chuẩn, chọn sao cho không sai nữa. Có thể kết quả chậm nhưng sẽ đúng, tôi chấp nhận. Điểm mạnh của tôi theo đánh giá của những người xung quanh là cẩn thận trong công việc, đầu óc nảy số tốt những công việc cần xử lý nhanh, hiện có kinh nghiệm về kinh doanh và marketing, edit ảnh và clip đơn giản,...
Còn điểm chưa tốt là còn hơi bốc đồng, nói năng có lúc không suy nghĩ kỹ nên với người lạ có thể gây mích lòng; chưa dậy sớm được, hay thức khuya (tôi đang sửa vì cũng lo cho sức khỏe); thích nói chuyện, chia sẻ nhưng dông dài nên người mới gặp nghe thì thích tiếp chuyện, còn bạn bè lâu năm nghe kiểu hàn lâm quá nên ít tương tác; khó sống được một mình, thích quây quần cùng người mình yêu thương...
Tôi nên về lại nơi mình sinh ra hay tiếp tục ở thành phố biển? Nhiều lúc tôi rất nhớ bố mẹ, bạn bè. Ở đây, vì mải làm ăn nên ngoài bạn ấy ra, tôi không quen ai. Tôi không biết nên lắng lại để làm gì tiếp theo? Giờ tôi không bị trải qua cảm giác "giá như" nhưng lại ở ngưỡng không biết nên làm gì, phải làm gì tiếp theo, thật khó chọn. Ai cũng khó khăn nên ít người chịu lắng nghe tôi nói. Mong quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Minh Hưng