Mừng lễ 30-4 theo cách của các tài xế xe công nghệ

Đường phố TP.HCM những ngày này rợp bóng cờ hoa chuẩn bị cho lễ 30-4. Với các bác tài rong ruổi ngược xuôi, họ cũng thể hiện tình yêu nước theo một cách đặc biệt.
Giữa dòng xe chen chúc, không khó bắt gặp các tài xế xe công nghệ với lá cờ phấp phới phía trước để chào mừng lễ 30-4.
Họ nổi bật giữa đám đông với những lá cờ đỏ và ngôi sao vàng.
Nếu là xe máy, các bác tài thường gắn ngay cạnh gương chiếu hậu, vừa để gió khiến lá cờ phấp phới, vừa để nhìn ngắm Tổ quốc trên từng cung đường đi qua.
Còn với ô tô, đa phần các bác tài thường gắn cờ nhỏ trên nóc xe, hoặc dán hẳn lên mui xe cờ đỏ sao vàng thật lớn.
Vừa dừng đèn đỏ trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua TP. Thủ Đức), tài xế công nghệ Nguyễn Phúc Hoàng Nguyên (32 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) vừa chỉnh lại lá cờ của mình để khi gió bay phải thấy hết được cả ngôi sao.
Anh Nguyên cho biết mình mua lá cờ này gắn trên xe được hơn một tuần qua.
“Lúc đầu cũng ngại chứ, tại ít người làm giống mình. Nhưng sau đó tui thấy nhiều tài xế khác cũng làm giống mình. Những ngày này là ngày vui của cả nước, mình "chơi nổi" tí chắc cũng không có sao đâu”, anh Nguyên chia sẻ.
Không chỉ gắn trên xe, anh Nguyên còn chuẩn bị sẵn 2 lá cờ nữa ở nhà phòng trường hợp bị hư hỏng.
“Tôi mua 3 cây, mỗi cây có 10.000 đồng thôi. Vậy là được rồi chứ mấy tài xế như tụi tui chạy xe suốt ngày làm gì có thời gian đi chơi lễ”, anh Nguyên cười nói.
Sáng sớm 20-4, trên đường Điệp Biên Phủ, quận 3, TP.HCM nhiều tài xế xe công nghệ vội vã chạy xe máy đưa, đón khách nhưng trên vai áo của hầu hết tài xế đều có gắn lá cờ đỏ sao vàng.
Một tài xế tỏ ra rất tự hào khi được hỏi về lá cờ anh đang mang trên vai áo. Anh cho biết cảm thấy rất vui khi chạy trên đường có nhiều người nhìn với vẻ thích thú, kể cả những khách anh chở ngồi sau lưng anh.
Chạy trên đường, đôi khi gió mạnh, các tài xế dừng lại chỉnh lá cờ ngay ngắn rồi vội vàng chạy tiếp.
Ra đường dịp tháng tư lịch sử này, dễ dàng nhìn thấy nhiều băng rôn, khẩu hiệu... chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được treo khắp nơi.
Và các tài xế đã góp phần tô thêm sắc đỏ cho đường phố, góp phần làm không khí những ngày giáp lễ càng thêm rộn ràng, long trọng.