Mua áo có lá cờ Tổ quốc tặng cháu dịp sinh nhật

Ngày đại lễ 30-4 cận kề, không khí mua sắm bắt đầu rộn ràng tại các cửa hàng, nhu cầu mua cờ Tổ quốc cầm tay, nhãn dán, áo thun... tăng mạnh.
Nhiều khu chợ, tuyến đường ở TP.HCM nhộn nhịp người mua bán trong không gian tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng.
Đường phố, cửa hàng đỏ rực sắc cờ Tổ quốc
Tại khu vực chợ Thủ Đức (TP Thủ Đức), các gian hàng bắt đầu bày bán các phụ kiện liên quan đến ngày đại lễ 30-4.
Nhiều gian hàng mở xuyên suốt từ sáng đến đêm để phục vụ khách. Người dân chọn mua nhiều nhất là cờ Tổ quốc, cờ cầm tay.
Một dãy liên tiếp nhiều cửa hàng đều bán chung một mặt hàng nhưng vẫn có lúc các shop không đủ cờ để cung cấp cho người mua.
Không chỉ cờ Tổ quốc được chọn nhiều, những phụ kiện như băng rôn cổ vũ, nhãn dán, áo thun... đều được tiêu thụ mạnh.
Bà Phan Thị Liên (51 tuổi), chủ một cửa hàng trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), cho biết: "Mỗi dịp bóng đá hay lễ lớn như vầy tôi bán được lắm. Trung bình một ngày chỉ bán riêng cờ, áo thun thôi cũng được 2-3 triệu đồng".
Cờ Tổ quốc cầm tay được bán với giá 10.000 đồng/lá cờ, cờ Tổ quốc lớn là 70.000 đồng. Các món như nhãn dán, băng rôn, áo thun... có giá lần lượt 20.000 đồng/tấm, 30.000 đồng/cái và 80.000 đồng/áo.
Dịp này, bà Phượng (55 tuổi, ngụ Hóc Môn) tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng việc bán lá cờ cầm tay và miếng dán cho những bạn trẻ đến tham dự lễ diễu binh gần nhà thờ Đức Bà.
"Ngày thường tôi không đi làm, chỉ ở nhà giữ cháu ngoại nhưng dịp này thấy cờ cầm tay đang được nhiều người chọn mua nên đi bán kiếm đồng vào đồng ra. Hôm nay tôi bán được nhiều lắm.
Cờ cầm tay giá 10.000 đồng một chiếc, còn miếng dán hình lá cờ với giá 5.000 đồng cho 2 miếng. Ai mua cờ sẽ được tặng 1 miếng dán làm kỷ niệm", bà Phượng vừa nói vừa dán vào tay chúng tôi miếng dán in hình quốc kỳ Việt Nam đỏ tươi.
Chộn rộn sắm sửa cho ngày lễ ý nghĩa
Nhân dịp sinh nhật của cháu gái gần với dịp lễ 30-4, bà Thanh Hoài (55 tuổi) quyết định mua một chiếc áo thun in cờ Tổ quốc kèm theo lá cờ Tổ quốc cầm tay xinh xắn để làm quà tặng.
"Chiều chở cháu gái đi lấy bánh kem mà bé cứ nhìn hoài vào lá cờ Tổ quốc treo trên đường nên tối tôi ra mua làm quà luôn. Vừa ý nghĩa lại đẹp. Sắp tới 30-4 mấy cháu cũng có áo tham gia lễ", bà Hoài chia sẻ.
Dù giá bán có nhỉnh hơn ngày thường đôi chút nhưng với nhiều khách hàng chẳng đáng là bao vì lâu lâu mới có dịp lễ ý nghĩa để cùng "diện" cờ Tổ quốc lên người.
Nhiều bạn trẻ còn chọn diện áo thun in cờ Tổ quốc vì "vừa tiết kiệm lại ý nghĩa" cho dịp đại lễ 30-4 sắp tới.
Đứng trước gian hàng treo đầy áo thun và cờ Tổ quốc trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), bạn Diễm Quỳnh và hội bạn thân không quá khó khăn để "chốt deal" ngay 3 chiếc áo thun màu đỏ sao vàng cho buổi đi chụp ảnh sắp tới tại Dinh Độc Lập.
"Bình thường đi chụp ảnh bọn mình chi khá nhiều tiền cho quần áo. Nhưng mặc áo thun này chỉ có 80.000 đồng mỗi đứa. Vừa tiết kiệm mà vẫn đẹp", Diễm Quỳnh vui vẻ nói.
Những ngày này, đi trên đường phố hay các cửa hàng thời trang, đâu đâu cũng bắt gặp những ánh mắt hân hoan, háo hức chuẩn bị trang phục, phụ kiện cho dịp đại lễ, để có dịp hòa mình vào không khí tưng bừng của 50 năm Ngày thống nhất đất nước.
Sắc đỏ rực rỡ không chỉ phủ kín các gian hàng, đường phố, mà còn sưởi ấm trái tim mỗi người dân trong những ngày lễ đặc biệt này.