Nhảy đến nội dung
 

Lính đảo Trường Sa chắc tay súng cho đất nước trọn niềm vui

Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, khi đồng bào hòa vào không khí cao điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, bộ đội vẫn chắc tay súng trên các đảo, nhà giàn cho đất nước trọn niềm vui ngày giải phóng.

Nắng tháng 4 khá gay gắt, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 vẫn không rời vị trí. Trong niềm vui chung của dân tộc 50 năm dưới bầu trời hòa bình, mỗi người tự nhắc mình và nhắc nhau không được sao nhãng nhiệm vụ. Họ chăm chú theo dõi động tĩnh trên biển để kịp thời xử lý những con tàu "không mời mà đến" ra khỏi vùng biển, đảo của nước ta.

Nghiêm kỷ luật huấn luyện

Thời tiết trên các đảo và điểm đảo tại Trường Sa giai đoạn này khắc nghiệt lắm. Cái nắng như cháy da cháy thịt cộng thêm những đợt gió chướng rát mặt suốt đêm ngày. Các chiến sĩ vẫn tích cực huấn luyện tốt, rèn luyện nghiêm. Bởi bảo vệ bình yên vùng biển, đảo để đất liền có những ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng trở thành nhiệm vụ tiên quyết mà từng cán bộ, chiến sĩ đều phấn đấu.

Đây cũng là kỷ niệm 50 năm giải phóng Trường Sa và 70 năm Ngày truyền thống hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng (7-5). 

Tại đảo Cô Lin, hòn đảo xa nhất, nơi 37 năm trước đã có những người con ưu tú của Tổ quốc kiên cường chiến đấu đến giây phút cuối cùng và anh dũng hy sinh trong "sự kiện 1988", cái nắng gần 40oC dường như không thể làm khó được các chiến sĩ miệt mài huấn luyện.

Chính trị viên đảo Cô Lin - thượng úy Trần Quốc Cường - cho biết cán bộ, chiến sĩ tăng cường huấn luyện phòng thủ bảo vệ đảo, đánh biệt kích người nhái, phát hiện mục tiêu từ xa, xử lý đối sách trên biển...

Nếu ngày bình thường nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên thì dịp 30-4 nhiệm vụ huấn luyện ấy càng được nâng cao hơn.

"Để người dân trên mọi miền Tổ quốc bình yên trong dịp đại lễ, mỗi người lính chúng tôi càng nâng cao ý thức, làm tốt hơn nhiệm vụ canh giữ biển, đảo. Với chúng tôi, được bảo vệ, giữ yên chủ quyền đất nước để nhân dân vui đón đại lễ trong bình yên và hạnh phúc trở thành niềm tự hào của mỗi người lính hải quân", thượng úy Trần Quốc Cường chia sẻ.

Hòa niềm vui thống nhất

Là thủ phủ của quần đảo Trường Sa, niềm vui tại đảo Trường Sa lớn những ngày qua như nhân lên gấp bội. Cán bộ, chiến sĩ tại các phân đội, tiểu đoàn thi đua lập công "làm ngàn việc tốt, nói triệu lời hay" còn để chào mừng nửa thế kỷ giải phóng Trường Sa (29-4).

Không khí tại đảo nhộn nhịp với hàng trăm cây xanh được trồng mới trên các triền đảo. Các phân đội trang trí cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Chiến sĩ các tiểu đoàn, phân đội đã tích cực huấn luyện điều lệnh đội ngũ với lòng phơi phới niềm vui và thể hiện hoàn hảo nhất trong lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Trường Sa trên chính hòn đảo thủ phủ này.

Trung sĩ Nguyễn Đại Phong (phân đội 1) bày tỏ cá nhân anh và các đồng đội đều xúc động và tự hào khi được nhận nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm này. "Chúng tôi coi đây không chỉ là sứ mệnh thiêng liêng mà còn thể hiện tình yêu của người lính đối với Tổ quốc", trung sĩ Phong chia sẻ.

Tương tự, trong tuyến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đang làm nhiệm vụ tại 15 pháo đài thép giữa thềm lục địa phía Nam cũng không ai rời vị trí. Vững vàng tay súng, tăng cường huấn luyện, mài sắc ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã trở thành phương châm của mỗi người lính hiên ngang giữa biển trời đất nước.

Tại nhà giàn DK1/10, nơi có vị trí xa nhất trong hệ thống nhà giàn DK1, những người lính "áo vằn cánh sóng" ở đây chưa một phút lơi là nhiệm vụ huấn luyện các phương án bảo vệ nhà giàn, quan sát mặt biển phát hiện và xử lý mục tiêu lạ từ sớm, từ xa.

Chính trị viên nhà giàn DK1/10 - thiếu tá Lê Đình Tiến - nói hòa bình hôm nay chúng ta có phải đánh đổi bằng biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống, trong đó có những người lính hải quân mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi để những nhà giàn mãi mãi trường tồn trên biển.

"Nối tiếp thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi thấy thật tự hào và xúc động khi được canh giữ vùng biển, vùng trời thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đó đã là nhiệm vụ thiêng liêng và càng ý nghĩa hơn trong không khí người dân cả nước hưởng trọn niềm vui những ngày đại lễ vừa qua", thiếu tá Tiến xúc động.