Nhảy đến nội dung
 

Lần đầu đến nhà bạn gái, tôi lập tức quay lưng bỏ chạy khi thấy bố cô ấy

(Dân trí) - Nhìn người đàn ông bước vào cổng nhà trước mặt, lòng tôi hoang mang tột độ. Đây là địa chỉ nhà mà bạn gái tôi gửi, thế chú ấy là… Trời tắt nắng từ lâu, vậy mà mồ hôi trên người tôi túa ra như tắm.

Tôi năm nay 28 tuổi, đẹp trai, đào hoa, là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn. Nhờ ngoại hình ổn, công việc đòi hỏi sự hoạt ngôn nên không chỉ công việc mà tình trường cũng khá suôn sẻ. Nói không phải khoe, chỉ cần tôi “chấm” cô gái nào, trong một thời gian ngắn, cô ấy sẽ trở thành bạn gái của tôi.

Không biết là do tính tôi “cả thèm chóng chán” hay những mối tình dễ đến thì dễ đi. Cứ yêu một thời gian là tôi không còn muốn tiến xa nữa. Những cô gái đang yêu đầy hy vọng, đột ngột thấy tôi dừng lại thì không cam lòng.

Không ít cô gái gọi điện, nhắn tin không thấy tôi trả lời liền tìm đến tận công ty trách móc, níu kéo, khóc lóc. Chuyện này, chú bảo vệ là người chứng kiến rõ nhất vì nhiều lần, tôi phải nhờ chú can thiệp không cho vào cổng.

Chú ấy thường bảo tôi: “Yêu ai thì yêu nghiêm túc, đừng làm khổ con gái nhà người ta”. Những lúc như thế, tôi chỉ cười: “Yêu 50, chọn 10, lấy một chú ạ. Vả lại, yêu đương tự nguyện, cháu có ép người ta đâu”.

Chú ấy nghe xong chỉ ngán ngẩm lắc đầu nói rằng, nếu con gái chú ấy yêu một người như tôi, không đời nào chú ấy ủng hộ.

Thật ra, ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình đào hoa đến mức lăng nhăng. Dù sự thật, không phải tôi cố tình thay người yêu như thay áo. Chuyện tình cảm một khi không còn hứng thú tiến xa, dù muốn chung thủy cũng khó.

Rồi tôi gặp Tiên, một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng đúng như tên gọi. Em không xinh đẹp rực rỡ, cũng không sang chảnh, kiêu kỳ. Em giản dị và dịu dàng như hoa cỏ nhưng lại không dễ tán tỉnh. Em cho tôi cảm giác muốn theo đuổi, muốn chinh phục mà với những cô gái trước đây không có.

Cuối cùng, sự kiên trì của tôi cũng được nhận từ em một cái gật đầu. Em đồng ý cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau. Từ khi quen em, tôi nhận ra rằng, hóa ra trước đây, mình chưa từng yêu ai thực sự. Phải đến lúc gặp và yêu Tiên, tôi mới nghĩ đến chuyện muốn kết hôn.

Tiên thường kể về gia đình em với niềm tự hào: Nhà em không giàu có, bố mẹ em chỉ là lao động bình thường. Thứ nhiều nhất trong gia đình em chính là tiếng cười, sự ấm áp mà đi đâu cũng muốn tìm về.

Lớn lên trong giàu có, đủ đầy nhưng tôi chưa được nếm trải hạnh phúc gia đình thực sự. Ba tôi có niềm vui của ba, mẹ có niềm vui riêng của mẹ. Họ duy trì hôn nhân vì danh dự, sự nghiệp, vì tôi và em gái cần một tổ ấm dù không thực sự “ấm”.

Vậy nên khi nghe em kể, tôi khát khao được sớm trở thành thành viên trong gia đình ấy. Để thực hiện ước mơ, tôi xin em sớm được về nhà chơi. Em không từ chối, nói rằng đã kể qua chuyện mình có bạn trai cho bố mẹ nghe. Bố mẹ em cũng rất mong có dịp gặp mặt.

Chiều tối hôm ấy, tôi đến nhà em, chỉn chu trong quần tây, áo sơ mi. Quà cho mọi thành viên trong gia đình em, tôi đã chuẩn bị chu đáo. Lần đầu gặp mặt, tôi không muốn có thiếu sót gì gây ấn tượng không tốt.

Tôi lần địa chỉ nhà theo định vị mà em gửi. Trong lúc nhìn lại số nhà, tôi định lôi điện thoại ra báo bạn gái là mình đã đến ở cổng, bỗng có người đập nhẹ lên vai tôi cùng giọng nói quen thuộc: “Đi đâu đây ông tướng?”.

Chú bảo vệ tay xách mấy lon bia, nhìn tôi cười. Tôi ngạc nhiên: “Nhà chú ở trong ngõ này à?”. Chú ấy chỉ vào căn nhà trước mặt: "Đây, nhà chú đây. Nhưng hôm nay, nhà chú có khách nên không tiện mời cháu vào chơi. Hôm khác đến nhà chú chơi cho biết nhé”.

Nói xong, chú ấy vội bước vào cổng. Tôi nhìn theo, lòng hoang mang tột độ. Đây rõ ràng là địa chỉ mà bạn gái tôi gửi. Lẽ nào, chú ấy là bố của Tiên? Mà nhìn kỹ, đúng là Tiên có nhiều nét giống chú ấy. Trời đã tắt nắng từ lâu, vậy mà người tôi đổ mồ hôi như tắm.

Tôi bấm số gọi cho Tiên: “Nhà anh xảy ra chút chuyện nên anh không đến được, nói bố mẹ thông cảm giúp anh với nhé. Hôm sau, anh đến tạ lỗi”. Giọng bạn gái tôi đầy lo lắng bảo không sao, chỉ là ăn một bữa cơm bình thường. Hôm sau tôi đến cũng được.

Cho đến khi rời khỏi khu phố ấy, tim tôi vẫn còn đập mạnh. Đúng là trái đất tròn, yêu ai không yêu, lại yêu đúng con gái của người hiểu rõ lịch sử tình trường của tôi nhất.

Hôm sau, tôi dò hỏi bạn gái, xác nhận rõ ràng bố em làm bảo vệ cho một công ty. Tôi lại hỏi, bố mẹ em có tiêu chuẩn gì về con rể không? Em bảo, bố mẹ em đều rất dễ tính. Bố em nói, đàn ông không quan trọng giàu có hay đẹp trai, quan trọng nhất là có ý chí, tử tế và chung thủy.

Mấy hôm nay, mỗi khi vào cổng, tôi chào chú bảo vệ rồi vào ngay, không cà kê nói chuyện như mọi khi. Tôi không hình dung được nếu biết con gái mình yêu chàng trai đào hoa nhất công ty, chú ấy sẽ phản ứng thế nào. 

Chú ấy từng đùa đùa thật thật nói, nếu con gái chú yêu một chàng trai như tôi, không đời nào chú ấy chấp nhận. Giờ thì hay rồi, tôi lại đắm đuối chính con gái chú ấy.

Đầu óc tôi rối bời, không biết nên làm sao cho chuyện tình cảm của mình thuận lợi nhất. Nói chuyện với Tiên trước để Tiên hiểu dù quá khứ thế nào, hiện tại, tôi thật lòng yêu cô ấy? Hay tìm cách lấy lòng bố bạn gái trước, đợi dịp thích hợp thì bày tỏ nguyện vọng muốn làm con rể chú ấy?

Làm cách nào, tôi cũng thấy xấu hổ và khó khăn. Tâm lý tôi lúc này, cảm giác như mình chưa ra trận đã biết sẽ thua, mọi khí thế dường như tan biến hết.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn