Kỳ tích sống sót của nam sinh sau tai nạn điện giật khi câu cá

Bị bỏng điện cao thế khi đang câu cá, Thanh rơi vào nguy kịch, hôn mê cả tháng. Khi tỉnh lại, cậu sống với gương mặt biến dạng do sẹo co kéo.
Tai nạn kinh hoàng khi đi câu cá
Vào một buổi chiều tháng 10/2023, Hồ Như Thanh (trú tại Trường Lâm, Thanh Hóa) bị điện giật khi cùng bạn bè câu cá ở một ao nước. Dòng điện cao thế từ đường dây trên cao phóng xuống khiến Thanh (sinh năm 2009) bị bỏng nặng, cơ thể cháy đen, quần áo hóa thành than.
"Đang đi làm, tôi nhận được tin con bị điện giật, tôi đánh rơi điện thoại, chân tay bủn rủn, chỉ biết chạy đến nơi. Khi đó, tôi không nhận ra con mình, toàn thân đen xì”, ông Hồ Như Tùng - bố của Thanh, nghẹn ngào kể lại.
Người dân xung quanh vội vàng dùng chăn quấn Thanh lại và dùng nước hồ làm mát cho cơ thể nam bệnh nhân. 30 phút sau, xe cứu thương đưa cậu bé đến bệnh viện huyện để sơ cứu, rồi nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Thanh bị bỏng điện nghiêm trọng, dòng điện xâm nhập sâu vào cơ và xương, với nguy cơ tử vong lên đến 90%.
Không từ bỏ hy vọng, gia đình chuyển Thanh đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội). Tại phòng hồi sức tích cực, Thanh rơi vào hôn mê sâu, mạng sống treo lơ lửng.
Diện tích bỏng chiếm 55% cơ thể, chủ yếu ở thân trước, với mức độ từ III đến V - những vết bỏng sâu nhất, phá hủy da, cơ, và mô. Phần thân sau ít bị ảnh hưởng do Thanh bị văng xuống ruộng sau cú giật.
“Nhiều người gọi hỏi thăm, nhưng tôi không dám nói gì. Gia đình chỉ biết cầu mong phép màu, dù bác sĩ nói cơ hội sống sót của cháu rất mong manh” ông Tùng chia sẻ.
Sau hơn một tháng hôn mê, Thanh tỉnh lại như một phép màu giữa lằn ranh sinh tử. Vết bỏng nghiêm trọng khiến da hoại tử, nhiễm trùng lan rộng. Tay phải của Thanh phải cắt bỏ bốn đốt ngón và ngón cái, chân phải mất một ngón.
Từ một đứa trẻ nhanh nhẹn, học giỏi, Thanh phải ở bệnh viện triền miên chưa biết khi nào về. Cơ thể chịu đựng đau đớn đến tột cùng nhưng không thể kêu gào vì có thể gây vỡ mạch máu, Thanh rơi vào u uất. Mỗi lần con buồn, ông Tùng lại kể cho con nghe về hành trình của sự sống, những người bệnh giống Thanh ở viện bỏng này.
Tết năm 2024, ông Tùng xin y bác sĩ cho con trai về quê đón Tết cùng gia đình. Khi đó, bạn bè, thầy cô tới hỏi thăm, an ủi nên tâm lý của Thanh cũng tốt hơn. Mỗi lần đau, ngứa, cậu không còn cáu gắt.
Ở thời điểm đó, chi phí điều trị của nam bệnh nhân dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần nhưng mỗi tháng vẫn lên đến 170 triệu đồng. Vợ chồng ông Tùng vay mượn khắp nơi, quyết tâm cứu con.
Thanh đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu và 6 lần ghép da, nhưng vẫn còn di chứng là những vết sẹo lồi.
Nửa gương mặt Thanh biến dạng do sẹo bỏng, môi co kéo, khiến cậu không thể ăn uống bình thường. Mỗi bữa, bà và mẹ phải xay nhuyễn thức ăn, dùng ống hút hỗ trợ. Tự ti về ngoại hình, Thanh luôn đeo khẩu trang khi đến trường, khao khát được hồi phục để sống như bao bạn bè đồng trang lứa.
9 giờ hồi sinh gương mặt
Đến cuối tháng 6/2025, Thanh được các y bác sĩ tại Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Tái tạo, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu tái tạo gương mặt.
Phó giáo sư Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết ê-kíp đã mất 9 giờ để thiết kế và thực hiện ca mổ phức tạp. Họ lấy vạt da từ lưng để tạo hình lại gương mặt và môi, đồng thời dùng da đùi để phủ lên vùng lưng.
“Cái khó là chọn mạch máu nuôi và mạch máu nhận khớp nhau về độ dài, khẩu kính, đồng thời đảm bảo vạt da đủ mỏng để tái tạo khuôn miệng”, PGS. Vinh giải thích.
Nhờ bản đồ mạch máu được vẽ tỉ mỉ, vạt da từ lưng được đưa lên mặt, dần mỏng đi, giúp Thanh lấy lại cấu trúc gương mặt gần như bình thường. Cậu đã nói được, ăn uống dễ dàng hơn, và hy vọng tương lai sẽ tạo hình nhân trung để gương mặt hài hòa hơn.
Nhìn con trai dần hồi phục, ông Tùng không giấu nổi xúc động: “Tôi không thể tưởng tượng được bác sĩ làm sao tạo lại khuôn mặt cho con. Nhìn Thanh cười, nói được rõ hơn, tôi như sống lại”.
Sau phẫu thuật, Thanh tự tin hơn, tiếp tục đi học và giao tiếp cởi mở với bạn bè. Hành trình của cậu là còn dài. Trong tương lai, Thanh sẽ tiếp tục thực hiện thêm một số ca phẫu thuật tạo nhân trung giúp mặt hài hòa hơn.