Khóc, cười hết nước mắt khi 'gặp' người thân, thấy nhà xưa qua Google Maps

Nhiều người vào Google Maps để xem lại ngôi nhà xưa, để rồi từ đó tìm lại được nhiều cảm xúc đặc biệt.
Mới đây, tính năng xem những hình ảnh đường phố trên ứng dụng Google Maps từ nhiều năm trước được nhiều người chia sẻ rần rần trên mạng.
Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, làm việc tại Hà Nội) sử dụng tính năng này để xem lại ngôi nhà xưa ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Khi mở Google Maps, anh nghẹn ngào khi thấy hình bóng ông bà của những năm trước đó.
Tuấn Anh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Ông bà tôi mất cách nhau một tháng, vào đầu năm 2024. Ảnh trên Google Maps được chụp vào 4 năm trước. Tôi xem hình mà nghẹn vì cứ ngỡ như ngày hôm qua.
Lúc Google chụp, ông vẫn còn đi lại được. Vậy mà căn bệnh tiểu đường hành khiến ông 3 năm sau nằm liệt giường. Bà tôi thì mất bất ngờ vì vừa chăm sóc ông, lại giấu bệnh với con cái".
Khi xem lại những hình ảnh này, không chỉ Tuấn Anh mà mẹ anh cũng bật khóc vì thương ông bà.
"Bà tôi mất sau một cơn đau bụng và trên đường lên tuyến trên. Một tháng sau, ông mất vì nhớ bà. Tôi đi làm xa, không kịp gặp ông bà lần cuối. Thương bà nhiều nhất vì bà mất quá đột ngột", Tuấn Anh nói.
Chàng kỹ sư IT giờ đã thành đạt, giờ muốn báo hiếu ông bà ngoại cũng không còn được nữa. Tuấn Anh xót xa bảo: "Cảm ơn Google đã ghi lại hình ảnh của ông bà tôi lúc còn khỏe mạnh".
Theo dõi gia đình chăm sóc ông trên giường bệnh tại Đồng Nai, Huỳnh Tâm (29 tuổi, làm việc ở TP.HCM) rất bất ngờ khi thấy hình ảnh của ông đang ngồi uống cà phê gần nhà cách đây vài năm trước.
"Tôi coi Google Maps, thấy thương khi thấy ông ngồi ngay đó. Chúng ta hãy quan tâm và yêu thương người thân khi còn có thể, vì thời gian không chờ đợi ai", Tâm nói.
Dương Chí Khang (23 tuổi, sống tại phường Ngã Bảy, Hậu Giang, nay là TP Cần Thơ) thì thấy được tiệm tạp hóa của gia đình anh vào năm 2017. Khang rưng rưng cho biết, thấy được nhà cũ như thấy được cả tuổi thơ.
"Hiện tại, gia đình tôi đã chuyển đi, không sống ở đó nữa, nên nhìn thấy nhà cũ rất hoài niệm. Bên cạnh đó, tôi còn gặp lại chú chó cũ. Em ấy qua đời đã lâu nên khi thấy hình ảnh cũ, mình chực chào nước mắt. Nhớ lắm những kỷ niệm cũ", Khang chia sẻ.
Trần Ngọc Tuyết (20 tuổi, sống tại Hưng Yên) thì tìm thấy hình ảnh cô được người yêu cũ chở về nhà vào 3 năm trước.
"Khi ấy, mình còn là cô nữ sinh, được người yêu cũ chở đi học về. Khi thấy lại hình ảnh này, mình rất bất ngờ và vội chụp rồi đăng ngay lên mạng. Hiện tại, mình và bạn ấy không còn liên lạc gì với nhau, nhưng trong Google Maps vẫn lưu lại những kỷ niệm đẹp", Tuyết kể.