Phố lồng đèn rộn ràng đón Trung thu sớm, bạn trẻ và gia đình nô nức check-in

Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) đã rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo nhiều gia đình và bạn trẻ đến vui chơi, mua sắm, check-in không khí lễ hội sớm.
Khu phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) rực sáng với hàng nghìn chiếc đèn với đủ kiểu dáng, từ truyền thống như đèn ông sao, cá chép, thỏ ngọc... đến hiện đại theo trend, phát sáng nhiều màu.
Những gian hàng san sát nhau, người bán luôn tay giới thiệu sản phẩm, người mua háo hức lựa chọn, tạo nên khung cảnh náo nhiệt dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Trung thu.
Theo ghi nhận, lượng khách đổ về phố lồng đèn tăng mạnh vào cuối tuần, đặc biệt từ khoảng 19h - 22h.
Phụ huynh mua cho con chiếc lồng đèn mới, vừa để vui chơi, vừa để trẻ cảm nhận nét văn hóa truyền thống của dịp Trung thu. Chị Hằng (32 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết: "Con tôi mê nhất đèn ông sao và đèn con thỏ. Năm nào tôi cũng đưa bé ra đây để bé có trải nghiệm đúng nghĩa mùa Trung thu".
Nhiều nhóm bạn trẻ cũng chọn nơi đây làm điểm hẹn. Cùng nhóm bạn đang làm bài tập giới thiệu về những địa điểm du khách nên trải nghiệm khi đặt chân đến TP.HCM, Quản Ngọc Khả Nhi (18 tuổi, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) đi khắp mọi quầy hàng ở phố Lương Nhữ Học để quay phim, chụp ảnh những chiếc lồng đèn xinh xắn.
Nhi cho biết nhóm muốn bài làm phải thể hiện được nét hiện đại lẫn truyền thống của TP.HCM nên sau khi quay những công trình như cầu Ba Son, các bạn đã chọn đến phố lồng đèn.
"Đây cũng là lần đầu tiên mình đến với khu phố này. Mình cảm thấy ấn tượng bởi nét truyền thống và đầy nhộn nhịp ở nơi đây", Nhi nói.
Tại gian hàng của ông Nguyễn Văn Đức, du khách, người dân nườm nượp ghé thăm, chụp ảnh kỷ niệm khung cảnh đầy ắp lồng đèn cũng như lối buôn bán hài hước, dí dỏm của ông. Những chiếc lồng đèn đẹp được bày bán đa dạng mẫu mã, với giá chỉ từ 20.000 đồng.
"Tôi bắt đầu nhập hàng từ cuối tháng 6 âm lịch. Thời điểm đầu tương đối ế khách. Tuy nhiên mấy ngày gần đây việc buôn bán cũng khá hơn nhiều. Tối cuối tuần, trời không mưa nên khách ghé nhiều, có lúc tôi bán không kịp ngơi tay", ông Đức cho biết thêm.