Nhảy đến nội dung
 

Bé trai cứu bạn trong thảm án ở Đắk Lắk: 'Cháu sợ lắm, nhưng phải cứu bạn'

Cháu bé cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk hôm 13-9 cho biết lúc đó rất sợ nhưng vẫn liều mình vì nếu không, bạn sẽ nguy hiểm.

Sáng 14-9, một ngày sau biến cố, cháu T.C.K. (12 tuổi) vẫn còn bàng hoàng khi kể về giây phút sinh tử trong vụ thảm án kinh hoàng rạng sáng 13-9.

Kể lại chuyện, đôi tay K. vẫn run rẩy mỗi khi nhớ lại cảnh người bạn thân cùng xóm nhảy qua hàng rào trong tình trạng bê bết máu, cầu cứu trong đêm tối.

"Nếu không cứu, bạn sẽ nguy hiểm tính mạng"

Rạng sáng 13-9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) đã dùng dao và búa truy sát 4 người trong gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, người sống như vợ chồng với Thuận).

Giữa khung cảnh tang thương, điều mang lại tia sáng là hành động dũng cảm của em K. khi liều mình cứu sống bạn hàng xóm là em Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng của chị H.).

K. nhớ lại khi em đang ngủ thì choàng tỉnh vì có tiếng la hét dữ dội. Chỉ ít phút sau, K. nghe âm thanh đập cửa dồn dập và tiếng kêu cứu yếu ớt của P..

Lúc mở cửa, K. thấy toàn thân P. bê bết máu. Còn phía nhà P. ầm ào giọng truy đuổi, kích động của một người đàn ông.

"Cháu mở cửa kéo bạn vào rồi khóa chặt cửa. Cháu sợ lắm, nhưng nếu không cứu thì tính mạng của bạn, của bà và chị gái cháu cũng nguy hiểm", K. run run kể.

Trong căn nhà tối om, K. vội lấy khăn cầm máu cho P., đưa nước cho bạn uống rồi cố gắng trấn an để P. không ngất đi. "Ngoài kia, chú Thuận liên tục đập cửa, gào thét đòi truy sát. Cháu lo chú ấy phá cửa, nhưng chỉ biết ôm chặt cửa, chờ công an đến", K. kể.

Suốt từ 1 - 3h sáng 13-9, K. vừa chăm sóc bạn, vừa canh giữ cánh cửa mỏng manh. Đến khi công an có mặt, em mới dám mở cửa để lực lượng chức năng và bà con đưa P. đi cấp cứu. 

"Đến giờ cháu vẫn rất sợ, nhưng không hối hận vì đã cứu được bạn", K. chia sẻ.

Tấm gương dũng cảm 

Trong buổi viếng các nạn nhân, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đã trực tiếp động viên K. và cho biết sẽ đề xuất khen thưởng em.

"Trong hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, cháu vẫn mưu trí, gan dạ để cứu bạn. Đây là tấm gương rất đáng khen, cần được biểu dương trong trường học để lan tỏa tinh thần dũng cảm, mưu trí giúp bảo vệ bản thân và bạn bè", ông Văn nói.

K. có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cha mẹ bỏ đi khi em và chị gái (hơn K. 1 tuổi) còn nhỏ, cả hai phải nương nhờ bà nội trong căn nhà sát vách gia đình nạn nhân. 

Khoảng 5 năm trở lại đây, người bà bị tai biến, gần như nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ sự giúp đỡ của xóm giềng.

Hằng ngày, K. cùng chị thay nhau chăm sóc bà, rồi em đi bộ gần 3km đến trường. Cơm áo vốn chật vật, nay lại gồng gánh thêm nỗi ám ảnh sau biến cố. "Cháu không có tình thương của cha mẹ từ nhỏ, nên chỉ biết học thật giỏi để thay đổi cuộc sống", K. tâm sự.

Biết hoàn cảnh của K., ông Văn cho biết chính quyền địa phương và nhà trường sẽ sớm trao học bổng để em tiếp tục học tập. Đồng thời, các đoàn thể sẽ đồng hành, hỗ trợ lâu dài để em vượt qua khó khăn. 

Ngay tại buổi thăm sáng nay, ông Văn đã trích tiền cá nhân gửi tặng K. nhằm giúp em trang trải phần nào chi phí trước mắt.

Nhiều người dân trong vùng khi nhắc đến K. đều bày tỏ sự cảm phục. "Thằng bé gan dạ lắm. Không có nó chắc cháu P. đã khó giữ được mạng sống. Nó nghèo, cha mẹ bỏ đi, nó như mồ côi nhưng tấm lòng thì ai cũng phải khâm phục", một người hàng xóm nói.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc biểu dương, chính quyền sẽ kêu gọi các đoàn thể, tổ chức xã hội cùng hỗ trợ để K. có điều kiện học tập, ổn định cuộc sống. 

"Thảm kịch xảy ra trong tích tắc nhưng để lại nỗi đau lâu dài cho nhiều người. Giữa mất mát, hành động của cậu bé K. đã trở thành điểm sáng, nhắc nhở rằng trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, sự mưu trí và tình người vẫn có thể mang lại hy vọng sống còn", ông Văn chia sẻ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn