'Mẹ nói nghèo quá cân nhắc làm công nhân, tôi xin mẹ được học cao đẳng'

Lê Thị Tuyết Nga, tân sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Đà Nẵng mở email xem thông báo trúng tuyển từ Trường Du lịch, Đại học Huế. Đó là quyết định lớn lao của Nga: 'Tôi chọn học cao đẳng để sớm ra trường nuôi em".
Những ngày này, Nga cùng mẹ tất bật, ngổn ngang với các khoản tiền chuẩn bị vào trường cao đẳng.
Ngày ba đột quỵ là ngày khổ của cả nhà
Nhà Nga từng yên ấm với đầy đủ mẹ, ba. Nga là chị cả, sau là hai em đang tuổi ăn học. Một buổi chiều vào tháng 3-2023, ông Lê Tự Hoàng - ba của Nga - sau khi trở về nhà từ ruộng vườn đã ngã sầm vì cơn đột quỵ.
Trưa hôm sau, ông qua đời, để lại vợ và 3 cô con gái. Xót xa hơn, người đàn ông này cũng là con trai duy nhất trong gia đình cha già mẹ yếu, nhà liêu xiêu ở thôn Thanh Quýt 2.
Không còn chồng, gánh nặng nuôi con gái học ở thành phố cùng với hai con nhỏ như quá sức chịu đựng với người phụ nữ làm công nhân. Mẹ Nga - bà Đặng Thị Phương - mướt mồ hôi đi làm từ bửng sáng, chiều phải ở lại tăng ca để có khoản tiền loanh quanh 5-6 triệu đồng mỗi tháng nuôi 3 đứa con và ba chồng mù lòa.
Buổi trưa lộng gió trong căn nhà nằm sát rìa cánh đồng, Nga bận quần áo tươm tất rồi bước qua nhà ông nội nằm kế bên nhà mình để thắp nén nhanh cho ba. Bên chiếc giường gỗ, ông Lê Tự Đấu - ông nội 88 tuổi của Nga - nhìn ra xung quanh trong ánh mắt vô hồn. Vì đau bệnh, ông Đấu đã sống trong cảnh mù lòa suốt 6 năm qua.
Bà Lê Thị Hoa, cô ruột của Nga, kể: "Ngó mẹ của Nga một mình hụt hơi chạy ăn từng bữa cho 3 đứa con mà chúng tôi ứa nước mắt. Không chỉ lo cho con, mẹ Nga còn phải chăm ông nội mù già yếu nằm một chỗ. Chị em chúng tôi nhà cách xa nên gần như mọi việc đều do em dâu lo đỡ" - bà Hoa nói.
Mẹ nói cân nhắc làm công nhân, nữ sinh xin đi học
Ngày nào mẹ Nga cũng thức dậy đi làm từ bửng sáng, 7-8h tối mới về tới nhà. Thương mẹ, Nga từ sớm đã biết làm các công việc nhà, thay mẹ lo cơm nước cho các em và chăm sóc ông nội mù lòa.
"Hôm thi xong tốt nghiệp THPT mẹ nằm bên mình và bảo; "Nhà mình khổ quá, hai em nhỏ đang tuổi ăn học, ông nội lại nằm một chỗ nên mẹ muốn con tự cân nhắc có nên đi làm công nhân không" - Nga kể.
Nhiều thầy cô, hàng xóm của Nga biết rõ câu chuyện hôm vừa thi xong tốt nghiệp, Nga đã tự mình cầm hồ sơ xin việc đi vào khu công nghiệp gần nhà để xin đi làm công nhân. Tuy nhiên chưa đủ 18 tuổi, đơn vị tuyển dụng đành lắc đầu.
"Mấy lâu nay mình làm tiếp thị bán hàng online trên mạng. Mình nhận sản phẩm trên các kênh bán hàng online rồi đăng quảng cáo để giới thiệu sản phẩm, tùy theo số lượng bán được mà người ta trả hoa hồng cho. Do tập tễnh làm, mạng lưới ít nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu" - Nga kể.
Là học sinh học tốt qua các năm, ba năm liền đạt thành tích khá, giỏi nên giấc mơ mà Nga hằng khao khát theo đuổi là được học tiếp cho có một nghề nghiệp.
"Nếu không đi học tiếp mà đi làm công nhân, tương lai của tôi khó có sự đột phá. Mình cũng không thể làm gương vượt lên để dẫn dắt các em.
Sau khi có điểm tốt nghiệp THPT, tôi đăng ký vào Đại học Huế, nhưng sau đó chọn học cao đẳng du lịch ở gần nhà mất 2,5 năm trong khi đại học cần 4 năm. Tốt nghiệp sớm tôi sẽ đi làm kiếm tiền phụ mẹ lo cho các em, sau này có điều kiện sẽ học liên thông lên" - Nga nói.