Từ phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc, ủ phân bón, nhóm bếp…, vỏ bắp được chị Nguyễn Trang Phương (Hà Nội) hô biến thành hoa, tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Nhìn những bông hoa sen, cành hoa đào rực rỡ, không ít người bất ngờ bởi chất liệu làm nên tác phẩm nghệ thuật đó chính là vỏ bắp khô. Qua bàn tay khéo léo của chị Nguyễn Trang Phương, vỏ bắp thô ráp bỗng hóa thành cánh hoa có hồn.
Biến rác thành hoa, lan tỏa thông điệp xanh
Nhánh cây khô, lá cây, vỏ quả vừng… nguyên liệu nào trong tự nhiên cũng được chị Phương biến hóa thành hoa, nhưng nguyên liệu được chị sử dụng nhiều nhất là vỏ bắp.
Chị Phương kể trong một lần về quê, thấy vỏ bắp sau thu hoạch bị đốt mùi nồng ngái, khói bụi bay khắp không gian… chị chợt nghĩ sao không thử "hồi sinh" vỏ bắp để nó không còn là rác gây ô nhiễm môi trường.
Từ đó những sản phẩm nghệ thuật từ vỏ bắp được ra đời. Hoa sen, hoa đào, hoa trà hay hoa hồng… bất cứ loài hoa nào có trong tự nhiên cũng có thể biến hóa từ vỏ bắp.
"Vỏ bắp ngô rất giống những mảnh giấy, lụa nên dễ sử dụng, tạo nên những cánh hoa tôn vinh vẻ đẹp của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam.
Biến rác thành hoa, điều khiến mình hạnh phúc nhất chính là đã được góp một phần nhỏ bé bảo vệ môi trường", chị Phương chia sẻ.
Vốn là một phụ phẩm của cây trồng, vỏ bắp dễ bị ố, mốc, đặc biệt trong thời tiết nồm ẩm tại miền Bắc. Chị Phương đã dày công nghiên cứu, thử nghiệm độ bền của hoa ở nhiều môi trường để có quy trình tẩy sấy sao cho đạt yêu cầu và không hại sức khỏe.
Ngôi nhà ngập sắc hoa trong con ngõ trên đường Xuân La (Hà Nội) vừa là nơi chị Phương chăm chút cho các tác phẩm nghệ thuật của mình, cũng là nơi chị truyền nghề cho các chị em phụ nữ.
Tỉ mẩn uốn từng cánh hoa, chị Tạ Thị Thảo (Hà Nội) cùng các chị em tại xưởng hoa chia sẻ niềm đam mê với hoa tái chế. Nhớ lại ngày đầu biết đến xưởng, chị Thảo bị thu hút, bất ngờ bởi những bông hoa sống động tạo bởi đôi bàn tay khéo léo.
"Nhìn tâm huyết của mọi người để cho ra sản phẩm, mình rất muốn học hỏi để có thể làm ra những bông hoa từ rác làm đẹp cho cuộc sống. Bản thân mình cũng đang nghiên cứu để lưu giữ lại vẻ đẹp bất tử cho hoa sen", chị Thảo chia sẻ.
Để lại ‘hoa đẹp’ cho đời
Từ việc tận dụng vỏ bắp sau thu hoạch ở quê nhà, đến nay chị Phương đã gầy dựng nguồn nguyên liệu ở nhiều địa phương như Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Nguyên. Từ thức ăn cho con trâu, con bò… vỏ bắp được thu mua lại với giá cao, tạo thêm thu nhập cho bà con địa phương.
Không chỉ vậy, chị Phương xây dựng kênh YouTube hướng dẫn cách làm hoa tái chế, đi đến khắp các vùng miền dạy chị em phụ nữ, người yếu thế nghề làm hoa từ vỏ bắp.
"Làm hoa có thể sử dụng nhiều chất liệu, nhưng mình mong muốn làm bông hoa từ vỏ bắp ngô bởi đây là nguyên liệu ai cũng yêu thích khi chạm vào. Thêm nữa rất dễ kể những câu chuyện về phụ nữ, con người, đất nước Việt Nam.
Mình mong muốn để lại một nghề, mình đã đóng gói quy trình làm hoa từ vỏ bắp để bất kỳ ai khi được hướng dẫn cũng có thể làm được", chị Phương chia sẻ.
Đến nay, sản phẩm hoa khô từ vỏ bắp của chị Phương không chỉ khiến người yêu nghệ thuật tại Việt Nam yêu thích, mà đã có những đơn hàng đầu tiên ra nước ngoài.
Qua thời gian, chị Phương mong muốn làm hoa nghệ thuật từ nguyên liệu thiên nhiên sẽ trở thành một nghề để chị em phụ nữ khó khăn, phụ nữ lớn tuổi hay người yếu thế có công việc phù hợp với mức thu nhập ổn định.