Nhảy đến nội dung
 

Lớp học hè đầy ắp yêu thương

Dưới ánh đèn của những buổi tối, các lớp học hè miễn phí thuộc chương trình "Gia sư áo xanh" của Thành đoàn TP.HCM luôn rộn ràng tiếng cười và tràn đầy yêu thương.

Lớp học của những "thầy cô" sinh viên

Một buổi tối trời mưa tầm tã, chúng tôi ghé thăm lớp học của chương trình "Gia sư áo xanh" tại Trường tiểu học Đông An, P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước đây là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Trời mưa tầm tã, mặt đường loang loáng nước, thế nhưng bên trong lớp học là một bầu không khí ấm áp bao trùm.

Không gian lớp học giản dị, bàn ghế gỗ được xếp ngay ngắn thành từng dãy, các em nhỏ đang chăm chú lắng nghe. Những sinh viên trẻ mặc áo xanh tình nguyện đang miệt mài giảng bài bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Thỉnh thoảng vài tiếng cười khúc khích vang lên khi một bạn nhỏ giải đúng một câu đố vui được lồng ghép trong giờ học.

Em Nguyễn Võ Tường Vy (13 tuổi) hào hứng chia sẻ: "Em rất thích đi học, cả tuần em đi từ thứ hai đến thứ sáu, không nghỉ buổi nào. Vì điều kiện không cho phép nên em không được đi học ở trường như các bạn. Ban ngày em ở nhà phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, đến tối thì tự đạp xe đi học". Lời kể hồn nhiên của Vy như một minh chứng cho tinh thần ham học của các em, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Cạnh đó, cậu bé Nguyễn Thanh Phúc, cũng 13 tuổi, gầy gò, đen nhẻm nhưng luôn nở nụ cười sáng ngời, kể về cuộc đời mình với giọng chậm rãi: "Em sống cùng ông bà, nhưng không phải ông bà ruột, mà là chủ căn nhà trọ nơi em từng ở với mẹ. Nhiều năm trước, mẹ bỏ đi, để lại em một mình. Ông bà đã nuôi em từ đó đến giờ".

Phúc kể rằng ông bà thương em, cho em ăn, ở và để em tham gia những lớp học tình thương. "Em thích đi học lắm. Đi học vui vì có nhiều bạn, anh chị dạy dễ hiểu, lại hay tổ chức trò chơi và cho bánh, kẹo nữa", Phúc cười. Đối với các bạn nhỏ ở đây, việc được học, được tiếp thu con chữ là điều vô cùng quý giá.

Hoàng Ngọc Huấn, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chia sẻ: "Mình rất thích trẻ em, đặc biệt khi biết hoàn cảnh của các bạn nhỏ ở đây, mình càng muốn được đến lớp. Các bé rất ngoan, biết lắng nghe và tập trung. Trước mỗi buổi học, tụi mình tổ chức trò chơi nhỏ để ôn kiến thức và tạo không khí vui tươi. Trong lúc dạy, mình lồng ghép câu đố, câu chuyện thực tế để các em dễ hiểu. Ngoài việc giảng bài, chúng mình luôn cố gắng làm cho mỗi tiết học trở nên thú vị và gần gũi, để các em thấy đi học là một niềm vui".

Còn Nguyễn Phạm Việt Khoa, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, một tình nguyện viên lần đầu tham gia chương trình "Gia sư áo xanh", bộc bạch: "Lúc mới bắt đầu, mình lo lắng vì các bé còn nhỏ. Nhưng sau khi làm quen, mình hiểu tính cách từng em và học cách giao tiếp phù hợp. Mình tạo trò chơi để giờ học vui vẻ, đồng thời lắng nghe và chia sẻ với các em. Mỗi ngày đến lớp là một ngày mình được học cách kiên nhẫn và trân trọng hơn những điều nhỏ bé. Ở đây có bé học nhanh, có bé học chậm nhưng đều có điểm chung là sự nỗ lực và khao khát được học".

"Gieo chữ" cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Không khí tương tự cũng hiện diện tại một lớp học hè miễn phí khác ở Ban điều hành khu phố Tân An, P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Căn phòng học tuy nhỏ nhưng luôn đầy tiếng nói cười và năng lượng tích cực. Nơi đây, gần 20 em nhỏ từ nhiều độ tuổi đang từng ngày tiếp thu tri thức từ những gia sư sinh viên.

Trần Tấn Phát, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đội trưởng chương trình "Gia sư áo xanh" thuộc đội hình CLB Chúng ta cùng tiến, chia sẻ: "Ban đầu mình chỉ nghĩ tham gia để không lãng phí thời gian hè, nhưng càng biết hoàn cảnh các bé, mình càng muốn làm nhiều hơn cho tụi nhỏ".

Theo Phát, lớp học tổ chức vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu, từ 17 - 19 giờ. Trước khi bắt đầu, Phát và các tình nguyện viên khác sẽ tìm hiểu trình độ của từng em, rồi dạy theo sách giáo khoa, lồng ghép trò chơi và phần thưởng để khích lệ tinh thần học tập.

Không khí lớp học lúc nào cũng rộn ràng, mỗi tình nguyện viên sẽ phụ trách kèm 1 - 2 bạn nhỏ. Trương Mẫn Hoa, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết ban đầu còn bối rối với việc giảng dạy, đặc biệt là khi gặp các bé hiếu động hoặc tiếp thu chậm. "Nhưng rồi mình nhận ra, nếu kiên nhẫn, lặp lại nhiều lần, các bé sẽ hiểu", Hoa chia sẻ. Sự nỗ lực của Hoa đã giúp các em dần hiểu bài.

Còn Võ Thành Phát, một tình nguyện viên khác đến từ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, kể về việc kèm một em học lớp 2: "Em ấy hiếu động, mình phải nghiêm khắc để em tập trung. Mình lên mạng học cách giảng bài của các giáo viên tiểu học, tìm hiểu hoàn cảnh các em để hết lòng dạy dỗ". Mỗi ngày Phát đến lớp với một tinh thần đầy trách nhiệm, khi không ngừng tìm cách giúp các em tiếp thu bài một cách dễ dàng nhất.

Trong lớp học ấy có Lê Thị Kim Linh (9 tuổi), mỗi ngày trên chiếc xe đạp nhỏ màu tím, em vượt qua con đường quen thuộc để đến trường. Linh vui vẻ kể: "Em rất thích học tiếng Anh và hào hứng với những trò chơi mà các anh chị tổ chức".

Có lẽ nụ cười của các em nhỏ là món quà quý giá dành cho các tình nguyện viên, những người đã dành mùa hè để gieo chữ và mang đến niềm vui. Những lớp học của các gia sư áo xanh không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là cầu nối yêu thương, nơi các em nhỏ tìm thấy hy vọng và các bạn sinh viên tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Dưới ánh đèn lớp học, những nụ cười, ánh mắt sáng ngời và trái tim nhiệt huyết đã tạo nên một mùa hè đầy ắp yêu thương.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn