'Tôn Ngộ Không bán nụ cười' để mua gạo tặng người nghèo

Từ những buổi biểu diễn tạo tiếng cười cho khán giả tại các sự kiện, lễ tiệc, chàng trai Lê Trung Cang (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp - trước đây là xã Mỹ Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang) dành một phần thù lao để thực hiện hành trình thiện nguyện, mua gạo tặng người nghèo.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Mỹ Trung, Trung Cang sớm nếm trải khó khăn của cuộc sống. Mới 15 tuổi, anh phải rời quê lên TP.HCM mưu sinh. Tình yêu nghệ thuật thôi thúc anh theo học các khóa ngắn hạn tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và Trường ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.
Sau khi tốt nghiệp, Trung Cang trở về quê, gắn bó với những sân khấu đám tiệc, sự kiện địa phương. Với khả năng biến hóa linh hoạt, đặc biệt là màn hóa thân thành Tôn Ngộ Không đầy hài hước, anh được người dân trìu mến gọi là "Cang Ngộ Không", mang lại tiếng cười và sự gần gũi cho cộng đồng.
Thế nhưng ẩn sau hình ảnh vui nhộn ấy là nỗi trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều người dân quê. Trung Cang chia sẻ: "Tôi từng không có nổi một đôi giày đi học, từng thèm một bữa cơm ngon. Vậy nên khi có thể, tôi muốn san sẻ lại chút gì đó cho những ai đang ở hoàn cảnh giống như mình trước đây".
Năm 2018, Trung Cang bắt đầu hành trình thiện nguyện bằng việc trích tiền thù lao sau mỗi buổi diễn để mua quà tặng học sinh nghèo, người già neo đơn, hộ khó khăn tại địa phương. Những món quà tuy nhỏ, nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành, anh dần được nhiều người đồng hành ủng hộ.
Dùng tiếng cười gieo yêu thương
Năm 2021, Trung Cang quyết định thành lập mô hình "Cửa hàng gạo 0 đồng" tại ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung. Cửa hàng hoạt động định kỳ vào ngày rằm và các dịp lễ, tết, cung cấp miễn phí gạo và nhu yếu phẩm cho người dân nghèo, người già không nơi nương tựa, hộ neo đơn. Tính đến nay, cửa hàng đã trao tặng hơn 9 tấn gạo và trên 500 phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu.
Từ năm 2023, mô hình tiếp tục mở rộng các hoạt động hướng đến thiếu nhi như: Đêm giáng sinh an lành, Trung thu cho em, Vui tết thiếu nhi... Những hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, thắp lên ước mơ cho các em.
Bước sang năm 2024, Cửa hàng gạo 0 đồng được Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Tiền Giang phối hợp triển khai cùng các xã trên địa bàn, đưa mô hình lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của Trung Cang mà còn là bước ngoặt đưa hoạt động thiện nguyện của anh lên tầm cao mới. Tính đến nay, Trung Cang đã vận động và trực tiếp hỗ trợ hơn 3 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Trong xu thế nhiều nghệ sĩ trẻ chọn con đường nổi tiếng chốn thành thị thì Trung Cang chọn ở lại quê nhà. Anh "bán" nụ cười của mình để "mua" những nụ cười khác là giọt nước mắt xúc động của cụ già run run nhận bao gạo, là tiếng reo vui của trẻ nhỏ khi lần đầu được nhận quà, những học sinh rạng rỡ khi nhận học bổng tiếp sức đến trường.