Cô gái 18 tuổi viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Ở tuổi 18, trong khi nhiều bạn trẻ đang loay hoay với lựa chọn ngành học, nghề nghiệp, thì Trần Thị Như Hân, một cô gái xinh đẹp đến từ xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Hương An, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã chọn một hướng đi khác, thử thách, kỷ luật nhưng đầy ý nghĩa. Ngày 1.8 vừa qua, cô nàng đã quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Ước mơ được rèn luyện trong môi trường quân ngũ
Với vẻ ngoài dịu dàng, ít ai nghĩ rằng Hân sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ để bước vào môi trường quân đội khắt khe và kỷ luật. “Em nghĩ rằng mỗi người trẻ đều nên một lần sống có trách nhiệm với Tổ quốc”, Hân chia sẻ.
Từ lâu, cô đã ấp ủ ước mơ được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, nơi kỷ luật và tinh thần cống hiến được đặt lên hàng đầu. “Em đã suy nghĩ rất kỹ và mong muốn góp một phần sức trẻ của mình cho đất nước. Với em, đây còn là cách để rèn luyện bản thân, sống có ích hơn”, cô nàng tâm sự.
Trước khi đặt bút viết đơn, Hân đã tìm hiểu kỹ thông tin từ báo chí, mạng xã hội và các kênh chính thống về đời sống quân ngũ. Cô biết rõ mình sẽ phải rèn luyện thể lực nghiêm ngặt, sống xa nhà trong thời gian dài và tuân thủ kỷ luật. “Nhưng chính những thử thách đó là điều em tìm kiếm để trưởng thành hơn. Em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt với mọi khó khăn phía trước”, Hân khẳng định.
Ban đầu, khi chia sẻ ý định này, bạn bè của Hân thì bất ngờ còn gia đình không khỏi lo lắng. Ông Trần Quốc Thuận, ba của Hân, kể: “Lúc nghe con nói muốn nhập ngũ, tôi vừa bất ngờ vừa sợ con chịu cực. Con là con gái, lại còn nhỏ tuổi”. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự quyết tâm của con, ông Thuận đã chuyển từ lo lắng sang ủng hộ. “Thấy con quyết tâm nên tôi cũng ủng hộ, chỉ mong khi vào quân ngũ con sẽ mạnh mẽ và giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông nói.
"Để cống hiến cho đất nước chỉ cần trái tim đủ dũng cảm”
Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, Hân không chỉ muốn rèn luyện thể chất và tinh thần mà còn mong học được tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và khả năng làm việc tập thể. “Em muốn hiểu rõ hơn về giá trị của sự hy sinh, của tinh thần phục vụ Tổ quốc để sống trách nhiệm hơn trong tương lai”, cô chia sẻ.
Với Hân, việc tham gia nghĩa vụ quân sự còn là cơ hội để trưởng thành và thể hiện trách nhiệm công dân.
Sau khi đã viết đơn và chuẩn bị bước vào hành trình mới, Hân không giấu được sự háo hức. “Em mong được sống, học tập và rèn luyện như một người lính thực thụ. Là con gái, em biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, từ thể lực đến điều kiện sinh hoạt. Nhưng em không xem giới tính là rào cản. Vì con gái cũng mạnh mẽ không kém gì con trai, nếu mình có niềm tin và lý tưởng. Đừng giới hạn bản thân chỉ vì hai chữ giới tính. Để cống hiến cho đất nước chỉ cần trái tim đủ dũng cảm”, Hân cho hay.
Khi được hỏi: "Hiện tại cảm xúc ra sao"?, Hân cười và nói: “Em háo hức lắm. Em biết sẽ khó khăn, có thể nhớ nhà, nhưng em tin mỗi ngày trong quân đội sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ. Em đã sẵn sàng bước vào hành trình này. Những gì em học được trong môi trường quân ngũ sẽ là hành trang quý giá cho cả cuộc đời”.