Nhảy đến nội dung
 

Cô học trò mồ côi mong được giúp đỡ vào đại học

Mồ côi mẹ, bà ngoại mất trong dịch Covid-19, ông ngoại già yếu bệnh tật, Dương Thúy Ngân (lớp 12A6, Trường THPT Tầm Vu, TP.Cần Thơ) bế tắc trước cánh cửa đại học.

Mồ côi mẹ khi mới 11 tháng tuổi

Nhà Ngân ở ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Thạnh Xuân, H.Châu Thành A, Hậu Giang). Mái tôn mục nát, những ngày mưa, nước dột xuống lò củi. Ngân lấy thau hứng, chịu khó nhóm lửa nấu cơm. Lửa cháy lên lại tắt vì ướt, làn khói khiến mắt Ngân cay xè. Tiết kiệm được vài ngàn tiền điện bây giờ với Ngân cũng rất ý nghĩa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ngân đăng ký tổ hợp C00, kết quả 3 môn đạt 26,75 điểm (ngữ văn 8, lịch sử 9,25, địa lý 9,5). Thành tích gần sát cánh cửa đại học như vậy, nhưng câu hỏi "tiền đâu học tiếp" cứ luẩn quẩn trong đầu cô học trò khốn khó. Bởi Ngân không cha không mẹ, từ nhỏ nương tựa vào ông bà ngoại và nay thì không thể.

Ở tuổi 70, ông Nguyễn Hùng Lĩnh (ngoại của Ngân) bất lực trước tình cảnh cháu gái. Ông kể trước đây mẹ Ngân đi làm thuê rồi quen cha Ngân. "Chàng rể" chỉ về ra mắt có một lần. Đến khi mẹ sinh Ngân chỉ có một mình, nuôi con được 11 tháng thì bị ung thư phổi rồi mất. Mất mẹ, cả nhà trông đợi cha sẽ tìm Ngân, nhưng mãi là vô vọng.

Ngân mồ côi mẹ một cách xót xa, di ảnh trên bàn thờ cũng không có. "Em chỉ biết tro cốt mẹ đặt trong chùa, thỉnh thoảng đến thắp nhang. Mẹ thế nào em chỉ hình dung qua lời kể của ông bà ngoại. Còn cha thì đến nay em không có tin tức gì. Dù ông đã bỏ em, nhưng em vẫn hy vọng được gặp để còn biết gốc gác bên nội mình", Ngân nghẹn ngào.

Ngân được ông bà ngoại nuôi nấng từ 11 tháng tuổi. Sự yêu thương của ông bà đủ lớn để Ngân cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, như thể còn cha mẹ chở che. Ngân hiếu học từ nhỏ, mỗi năm đều có giấy khen nên ông bà rất cố gắng để cháu học hành tiến tới. Thế nhưng, trong dịch Covid-19, cô học trò mồ côi mẹ lại mất luôn người bà hết mực yêu thương.

Ngân kể: "Em cùng ông bà ngoại đi cách ly. Sau đó, bà ngoại bệnh nặng vì tiểu đường. Em ở lại chỗ cách ly, còn ông ngoại theo bà ngoại đến bệnh viện. Tối đó thì bà mất, nhưng ông giấu vì sợ em hụt hẫng, không kìm được xúc động. Khoảng 1 tuần sau, khi về nhà em mới biết sự thật. Đau đớn xé lòng".

Ông ngoại già yếu không còn đủ sức giúp cháu

Nghe cháu tâm sự, ông Lĩnh bùi ngùi tưởng nhớ về người vợ quá cố. Ông cho biết vợ từng làm nội trợ và bán bún riêu. Ngân hay phụ bà quét dọn, rửa chén bát nên có rất nhiều kỷ niệm. Nếu biến cố không xảy ra, thu nhập gia đình đủ lo cho cháu học hết đại học. Nhưng khi bà mất, kinh tế rơi vào khó khăn, ông quá buồn rầu sinh ra nhiều bệnh tật.

Ông Lĩnh tham gia bộ đội năm 1974, sau đó làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Hiện ông làm Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Xẻo Cao, năm sau sẽ nghỉ vì sức khỏe yếu. Ông bị tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn nhịp tim. Tay phải ông đã đặt 2 stent nong động mạch nên không thể nâng vật quá 5 kg. Đôi mắt ông cũng không còn sáng, bên phải đã thay thủy tinh thể, bên trái mới mổ mộng thịt khoảng 3 tháng nay.

Lớn tuổi, sức khỏe yếu, tiền lương của ông Lĩnh chỉ đủ trang trải chi phí 2 cữ thuốc/ngày và đi khám định kỳ hằng tháng. Khu vườn rộng 2 công trồng xoài Đài Loan đã đốn hạ vì rớt giá, dừa xiêm mới trồng hơn 1 năm chưa thể bán trái. Vì vậy, khi nói đến việc học của Ngân, ông Lĩnh nặng trĩu tâm tư vì không biết xoay xở ra sao.

Nhà nghèo, Ngân chắt chiu tiền trợ cấp trẻ mồ côi hằng tháng. Trước đây, em được miễn học phí, nhưng mai mốt nếu vào đại học, sống xa gia đình sẽ có rất nhiều thứ phải lo. Điều này là quá sức với Ngân, vì ngoài nghị lực và thành tích học tốt thì em chẳng có gì trong tay. "Em đã đăng ký tất cả nguyện vọng xét tuyển đại học, nhưng có thể không đi học được nữa. Em rất lo lắng cho tương lai của mình", Ngân bật khóc.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tú, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6 Trường THPT Tầm Vu, cho biết Ngân là học sinh thuộc diện khó khăn nhất trong lớp nên được ưu tiên mỗi khi trường có suất học bổng. Em rất cố gắng học tập, được mọi người quý mến bởi sự hiền hậu, hòa đồng, tích cực tham gia các phong trào. Thầy cô trong trường rất mong Ngân được giúp đỡ để học tiếp, vì em rất xứng đáng với sự vượt khó không ngừng trong nhiều năm qua.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn