Chuyến bay của Delta Air Lines phải hạ cánh khẩn cấp vì một con chó bị bệnh?

Thông tin lan truyền gần đây kể về một chuyến bay của Delta Air Lines phải hạ cánh khẩn cấp vì một con chó bị bệnh. Sự thật là gì?
Câu chuyện bắt đầu lan truyền trong tháng 9, cho rằng chuyến bay 694 của Hãng hàng không Delta Air Lines vào ngày 26-5-2025 buộc phải hạ cánh khẩn cấp để cứu chữa cho một con chó bị bệnh trên máy bay.
Tài khoản "Karen Miller" đăng lên Facebook câu chuyện kèm ảnh một con chó trên máy bay, cho biết chuyến bay 694 từ Detroit đến Los Angeles phải hạ cánh khẩn cấp tại Minneapolis (Mỹ) để cứu con vật.
Đúng lúc đó, một hành khách là bác sĩ thú y đã giúp ổn định tình trạng con chó.
Dù chuyến bay bị trì hoãn, không ai phàn nàn. Khi máy bay cất cánh trở lại, mọi người đồng loạt vỗ tay vì hiểu rằng mỗi sinh mạng đều đáng trân trọng.
Bài đăng thu hút 131 lượt tương tác và 17.000 lượt chia sẻ. Nội dung này cũng xuất hiện trên X và LinkedIn.
Ngày 3-9, các chuyên gia của Snopes cho biết câu chuyện ban đầu bị nghi ngờ do AI tạo ra vì chứa chi tiết theo phong cách viết đặc trưng. Hai công cụ nhận diện AI cũng xác nhận một số phần của câu chuyện là sản phẩm của AI.
Sau khi tìm hiểu kỹ, Snopes xác nhận câu chuyện này có thật, dù một số chi tiết chưa thể kiểm chứng. Nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có Los Angeles Times và Newsweek, cũng đã đưa tin khi sự việc xảy ra.
Một phát ngôn viên Delta xác nhận: "An toàn của hành khách và tiếp viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do chuyến bay 694 chuyển hướng đến sân bay Minneapolis (MSP) để thú cưng bị bệnh được chăm sóc chu đáo".
Ngày 26-5-2025, chuyến bay 694 từ Detroit, bang Michigan đến Los Angeles, bang California phải hạ cánh khẩn cấp tại Minneapolis khoảng một giờ sau khi cất cánh.
Nguyên nhân là một con chó trên khoang bất ngờ bị bệnh. Một hành khách là bác sĩ thú y đã sơ cứu, còn phi công quyết định hạ cánh để con vật được điều trị.
Theo Los Angeles Times, chuyến bay chở 181 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn bị chậm 2,5 giờ vì sự cố này.