Nhảy đến nội dung
 

Học bổng Chắp cánh ước mơ: Gieo hy vọng ước mơ sẽ đâm chồi

Cuộc sống vội vã, cô bé sinh ra đã không biết mặt cha vẫn ngày ngày lặng lẽ ấp ủ một ước mơ bình dị là được tiếp tục đi học, sẽ được vào giảng đường đại học để có thể viết lại trang mới của đời mình, tạo lập cho tương lai của mình và mẹ tốt đẹp hơn.

Cô bạn ấy là Nguyễn Quỳnh Như hiện đang là học sinh lớp 12C4 Trường THPT Lê Trung Kiên tại thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên).

Chào đời không có cha

Quỳnh Như cùng mẹ hiện sống tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên). Cất tiếng khóc chào đời, cô gái chỉ có mẹ chứ không biết cha mình là ai. Mẹ Như, người phụ nữ gầy gò với thân hình xiêu vẹo trên đôi chân tật nguyền. Nhưng chính người đàn bà khiếm khuyết một phần thân thể ấy đã tảo tần mưa nắng sớm hôm và nuôi con gái khôn lớn đến ngày hôm nay.

Căn nhà của hai mẹ con nhỏ xíu, cũ kỹ, mái tôn cũng đã gỉ sét. Mỗi lần có mưa là y như rằng sàn nhà toàn những chiếc ca, thau, thậm chí cả tô, chén để hứng những chỗ dột. Ấy vậy mà cái nghèo khó đó không làm cô gái nhụt chí, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, mà học với khát vọng đổi thay cuộc đời từ việc "phải có chữ".

Từ hồi 8 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đồng lứa chỉ biết say mê với những trò chơi trẻ thơ, Quỳnh Như đã bắt đầu quen với khói và hơi nóng của chiếc lò than. Con gái đã biết phụ mẹ nướng bánh tráng để bán và đó cũng là những đồng tiền ít ỏi kiếm được vốn là nguồn sống duy nhất của hai mẹ con.

Với nhiều người, bánh tráng nướng là thứ quà quê dân dã, ăn cho vui miệng. Song với Như, mỗi chiếc bánh ấy đều là mồ hôi, công sức và tình yêu thương vô bờ của mẹ, mang theo cả ước mơ được đi học và không phải dở dang đường đến trường.

Chắp cánh ước mơ cho cô gái không ngừng hy vọng và vươn lên

Năm Quỳnh Như học lớp 6, cô giáo Bùi Thị Kha ở Trường THCS Trần Hưng Đạo xúc động khi biết hoàn cảnh của Như đã thay bạn viết đơn đăng ký tham gia chương trình "Hát mãi ước mơ". Đó là một chương trình truyền hình thực tế giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh bằng cách chia sẻ tiền thưởng từ những tiết mục biểu diễn.

Chương trình ấy như tia sáng nhỏ nhoi trong màn đêm giúp bạn thắp lên niềm tin giữa những tháng ngày tưởng như tăm tối của cuộc đời. Mỗi ngày bạn vẫn thức sớm phụ mẹ nướng bánh trước khi đến trường. 

Tại trường THPT bạn đang theo học, có thầy giáo biết rõ hoàn cảnh đã kêu gọi cộng đồng cùng nhà hảo tâm hỗ trợ sửa lại mái tôn căn nhà cho hai mẹ con và giúp bạn tiếp tục đến trường dù vẫn còn rất nhiều chông gai.

Những ngày này, khi các bạn cùng lớp háo hức chuẩn bị hành trang cho con đường đại học sắp tới thì với Như, ước mơ được bước chân vào giảng đường như đang dần khép lại. 

Nhẩm tính khoản học phí rồi sinh hoạt phí ở đô thị lớn như TP.HCM, Như biết đó là bài toán vượt xa tầm tay của hai mẹ con đơn chiếc.

"Mình tìm hiểu và rất muốn học ngành kinh doanh quốc tế của ĐH Kinh tế TP.HCM, nhưng có lẽ chỉ là ước mơ thôi. Mẹ làm gì có tiền lo cho mình học phí, sinh hoạt phí. Rồi cuộc sống của mẹ sẽ thế nào khi chỉ còn một mình ở quê", Như cúi mặt thì thầm như đang cố nén sự xúc động.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn