Học bổng Chắp cánh ước mơ: Bại liệt không thể ngăn bước chân đến trường

Căn bệnh viêm tủy sống đến bất ngờ vào năm 4 tuổi khiến Tô Phương Bắc, cậu học sinh lớp 8D3 Trường THCS Bờ Y (tỉnh Kon Tum) bị bại liệt cả hai chân.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tuổi thơ của Bắc cũng như bao đứa trẻ khác rộn ràng và đầy màu sắc. Thế rồi tai ương bỗng ập xuống cuộc đời cậu bé vào năm lên 4. Bắc còn quá nhỏ để kịp hiểu nỗi bất hạnh đè lên đời mình lúc đó.
Nỗi đau chồng nỗi đau
Mẹ Bắc kể, phải chạy chữa rất nhiều nhưng gia đình đành đầu hàng khi nghe bác sĩ thông báo con trai mình sẽ phải sống với đôi chân bại liệt suốt đời. Mọi thứ như sụp đổ với đôi vợ chồng trẻ. Từ khi con trai bị liệt, nỗi buồn và xót thương con cứ day dứt mãi.
Nỗi đau như càng nhân lên gấp bội khi Bắc tới tuổi đến trường. Ở độ tuổi của những đứa trẻ hiếu động, chúng chạy nhảy nô đùa khắp nơi. Nhưng khi ấy Bắc chỉ nhìn theo đám bạn rồi cố bò và lết theo. Nhiều khi buồn, vợ chồng nhìn nhau rồi tự động viên, an ủi cùng cố lên vì vẫn còn gia đình, còn thấy con mọi thứ rồi cũng qua miễn là cả nhà cùng cố gắng.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Tai họa một lần nữa bất ngờ lại ập xuống gia đình bé nhỏ ấy. Năm Bắc 11 tuổi, người cha đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông để lại vợ cùng đứa con tật nguyền và khoản nợ chồng chất. Đôi vai gầy của người vợ ấy tưởng như có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào.
Thành trụ cột gia đình, người phụ nữ vừa làm mẹ vừa làm cha ấy đã phải làm thuê đủ việc, ai kêu gì làm nấy. Vừa làm vừa chăm con không thể đi lại nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo của con, lòng người mẹ như dịu lại, ấm áp hơn để tạm quên đi nghịch cảnh đời mình.
Có lần Bắc thì thầm với mẹ: "Con cũng muốn được chạy đi chơi cùng các bạn". Chị nghe con trai ao ước, bất giác những giọt nước mắt cứ thế ứa ra. Phần vì thương con, phần vì thấy mình bất lực trước mơ ước bình thường mà quá xa tầm với của con trai.
Chắp cánh ước mơ cho Bắc quyết đến trường
Mỗi ngày, Bắc được mẹ chở đến trường, cõng vào lớp rồi mẹ mới yên tâm quay về. Dù trời mưa nắng thất thường, bạn vẫn chưa từng bỏ buổi học nào. Vì không thể tham gia hoạt động thể chất như các bạn, Bắc dồn toàn bộ thời gian vào việc học.
Được nhận xét là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, suốt bảy năm học Bắc đều đạt mức khá giỏi. Bạn đặc biệt yêu thích môn toán và các môn khoa học tự nhiên. Với hạng nhì cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp trường, Bắc đã có tên trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán của trường để tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện.
Hồi tháng 4 năm ngoái, chương trình Canaval 20-30 biết hoàn cảnh của mẹ con Bắc nên đã tặng bạn chiếc xe lăn. Nhờ món quà đó mà Bắc đã có thể tự đến trường, bớt đi phần nào vất vả cho mẹ mỗi ngày.
Đam mê học công nghệ thông tin, Bắc ao ước có được chiếc máy tính cho riêng mình nhưng điều này quả thật quá sức với gia cảnh hiện tại của bạn.
Con đường phía trước của cậu học trò kém may mắn ấy còn rất dài. Bắc biết rõ điều đó nên càng nỗ lực học hành chăm chỉ bù lại phần khiếm khuyết của bản thân, cũng là để mong cuộc sống của mẹ góa con côi có thể bớt nhọc nhằn. Những bước chập chững vào đời từ nghị lực phi thường trên đôi chân tật nguyền càng đáng trân trọng biết bao.