'Giấc mơ mang tên mình' của Phạm Hải Nguyên

Trong nhà không ai theo nghệ thuật nhưng cậu bé 13 tuổi quê Lạng Sơn Phạm Hải Nguyên vẫn một mình say sưa với cọ và màu.
Mới học vẽ hơn ba năm, Phạm Hải Nguyên đã ghi dấu ấn với triển lãm đầu tay Những góc nhìn đa chiều năm 2024 tại Hà Nội, và vừa đoạt giải Khát vọng Dế Mèn 2025.
Cùng mẹ bay từ Hà Nội vào TP.HCM một ngày trước hôm khai mạc triển lãm cá nhân thứ hai, Nguyên bước vào phòng tranh Giấc mơ mang tên mình với cả sự hồi hộp lẫn mong chờ.
Hồi hộp, bởi tranh của Nguyên sẽ được giới thiệu đến nhiều khán giả mới. Và mong chờ, bởi vào TP.HCM triển lãm là một trong những giấc mơ lớn của Phạm Hải Nguyên.
Đứng giữa phòng tranh đầy màu sắc, Nguyên lặng ngắm thật lâu như thể đang tâm tình cùng những người bạn thân quen đã vào TP.HCM trước để đợi mình.
"Bức tranh ở góc phòng em vẽ lâu rồi nhưng đặt vào không gian triển lãm tự dưng thấy lạ. Còn ở giữa phòng là bức em thích nhất, cũng là bức vẽ gần nhất, lần đầu tiên em vẽ tranh với màu đen trắng là chủ đạo..." - Nguyên từ tốn kể.
Trước đó em thường vẽ màu sắc rất rực rỡ và có hình người. Từ hè lớp 7, Nguyên thử sức mình với cách vẽ mang đậm tính trừu tượng hơn.
Cậu bé đang ở tuổi dậy thì nhạy cảm, kiệm lời nhưng khi nói về tranh thì dần cởi mở và còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm riêng, chẳng hề nhút nhát.
Sinh năm 2012 tại Lạng Sơn, Phạm Hải Nguyên đang ở tuổi 13, sắp sang 14, hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn. Bố mẹ là công chức bình thường, trong nhà chỉ mỗi Nguyên đặc biệt mê vẽ.
Năm học lớp 4 năng khiếu hội họa của Nguyên được họa sĩ Hoàng Văn Điểm, cũng là thầy giáo dạy mỹ thuật ở trường, phát hiện. Mùa hè 2022, em đến xưởng vẽ của thầy và chính thức làm quen với toan, với màu acrylic, học thêm kiến thức về màu sắc và bố cục.
"Vẽ ở xưởng có thêm bạn bè cùng đam mê, tụi em vừa vẽ vừa trò chuyện nên rất vui. Em có thể vẽ liên tục hàng tiếng đồng hồ" - Nguyên cười. Em cũng thích nhất mùa hè vì được nghỉ học, mỗi ngày đều tha hồ vẽ.
"Sau triển lãm đầu tay Góc nhìn đa chiều tại Hà Nội cũng có người nhận xét em nên vẽ có câu chuyện hơn, tranh sẽ dễ cảm hơn. Nhưng em thấy khi vẽ theo hướng đó tranh của em cũng giống các bạn khác nên em vẫn vẽ theo cách của riêng mình" - Nguyên bộc bạch.
Trước ngày khai mạc Giấc mơ mang tên mình tại TP.HCM, 15 tranh trên tổng số 35 bức của Nguyên đã được nhà sưu tập chọn, tiếp thêm động lực cho cậu họa sĩ nhí tiếp tục theo đuổi hội họa trừu tượng và sự tự do sáng tạo.
Hỏi Nguyên sau triển lãm ở TP.HCM, em lại mơ tiếp điều gì? Cậu bé cười bảo em muốn thi đậu vào trường chuyên của tỉnh, và vẫn đang phân vân giữa Anh với toán. Còn với vẽ Nguyên muốn giữ như một đam mê để không phải áp lực gì cả.
Một số hình ảnh tại triển lãm Giấc mơ mang tên mình: