Đi tìm lời giải

TP - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đặc biệt chưa từng có. Thành phố lớn có tỷ lệ lấp đầy hơn các điểm du lịch nghỉ dưỡng biển.
Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước, đón gần 2 triệu khách tham quan và lưu trú, trong đó dòng người đông đảo đổ về đây với tình yêu nước dâng cao.
Quãng nghỉ 5 ngày thường thúc đẩy người Việt xách ba lô xuất ngoại, hoặc lên rừng xuống biển là chính. Thế nhưng đợt nghỉ lễ năm nay mang đến cảm xúc, trải nghiệm hiếm có. Kỳ nghỉ được tô thắm bằng màu cờ rực rỡ khắp phố phường, bằng cuộc diễu hành, diễu binh quy mô xứng tầm “concert quốc gia”, thêm chuyến “cắm trại” xuyên đêm trên vỉa hè chờ đợi những bước chân lịch sử.
![]() |
Tác giả: Toan Toan |
Không chỉ gói gọn ở lựa chọn quen thuộc với tua nghỉ dưỡng biển, tua về nguồn bỗng thành xu hướng và hút lượng khách đông đảo, góp phần làm nên kỷ lục hơn 10,5 triệu du khách nội địa trong 5 ngày. Không riêng “địa chỉ đỏ” TPHCM với dấu mốc 50 năm hòa bình, thống nhất đất nước, nhiều di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng tại Hà Nội và nhiều địa phương ghi nhận lượng khách đông kỷ lục. Khi yêu nước gặp tình yêu xê dịch, ngành du lịch hưởng lợi.
Những con số kỷ lục về lượng khách, doanh thu trong vỏn vẹn 5 ngày tuy vậy cũng phản ánh góc khuất, mặt trái của ngành công nghiệp xanh. Bất chấp giải pháp ứng phó về phân luồng giao thông, tăng chuyến bay, tàu hỏa, xe khách,... hàng triệu người vẫn rơi vào tình cảnh “đứng hình”, xếp hàng dài trên khắp các cung đường từ cao tốc, quốc lộ đến đường nhánh. Nghỉ 5 ngày thì mất 2 ngày di chuyển, thời gian chết và cảm xúc ngột ngạt choán gần nửa hành trình “chữa lành” của người Việt.
Cả chục triệu người du lịch minh chứng cho đời sống tinh thần ngày càng đủ đầy của người Việt, song cũng là gánh nặng cho hạ tầng từ giao thông, điểm đến cho tới dịch vụ của khắp danh thắng, địa phương trên cả nước. Đất đai, sông núi, bãi biển không thể nới rộng thêm trong khi dòng người ken đặc không ngừng gia tăng. Sự quá tải là điều ai cũng nhìn ra. Thế nhưng lại vẫn bài ca thiếu nhạc trưởng đứng mũi chịu sào, thiếu vai trò điều tiết, giảm tải cho các điểm nóng. Nào là đề xuất bản đồ số cảnh báo sự quá tải, đăng ký tham quan theo giờ, quyết định dũng cảm ngừng nhận khách khi quá tải,... được nêu ra nhưng vẫn là những giải pháp còn khá yếu ớt, chưa được ứng dụng một cách thiết thực và hiệu quả.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tiếp tục là cuộc thử tải cho ngành du lịch khi mùa cao điểm hè cận kề. Những vấn nạn về quá tải, ách tắc, vệ sinh môi trường, nạn chặt chém đây đó vẫn là những hạt sạn, điểm yếu cố hữu của du lịch Việt Nam. Tâm lý kỳ vọng ở sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước đang đẩy hạ tầng, dịch vụ du lịch vào tình thế đuối sức, không thể theo kịp sự bùng nổ của số lượng. Du lịch Việt Nam bật tăng trở lại sau đại dịch, lập kỷ lục chưa từng có, song sự đứt gãy về năng lực tiếp đón, nhân sự du lịch chất lượng cao vẫn là khoảng trống chưa thể lấp đầy.
Vừa khép lại “concert quốc gia” 30/4, dân tình lại náo nức chuẩn bị cho kỳ nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9. Đại lễ 80 năm thành lập nước đi liền với mùa cao điểm du lịch hè, càng đẩy sức nóng tăng lên từng ngày. Thủ đô Hà Nội đang là đích đến của hàng triệu người Việt trong mùa thu lịch sử. Du lịch Việt Nam đã qua biết bao phen thử tải, vẫn tiếp tục thử thách những người làm du lịch lẫn du khách.