Đen Vâu: Truyện Nguyễn Nhật Ánh định hình tuổi mới lớn của tôi
Cuốn sách là một chuyên luận công phu nhìn lại hành trình cầm bút của Nguyễn Nhật Ánh. Từ tiểu sử văn chương, thế giới nhân vật, không gian nghệ thuật đến phong cách tự sự, đặc thù văn phong, cuốn sách không chỉ phác họa chân dung Nguyễn Nhật Ánh như một hiện tượng đặc biệt của nền văn học Việt, mà còn đặt ông trong dòng chảy rộng lớn hơn của văn học thiếu nhi thế giới - nơi “người lớn viết cho trẻ em” luôn là một thử thách hấp dẫn mà đầy gian nan.
Có thể nói các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như Bồ câu không đưa thư, Bàn có năm chỗ ngồi, Cô gái đến từ hôm qua, Phòng trọ ba người... đã phần nào định hình tuổi mới lớn của tôi và cho đến mãi sau này.
Ngôn từ bình dị, những câu chuyện rất thật, rất đời thường từ vùng quê cho đến thành thị, từ trường học cho đến gia đình đã giúp tôi có thêm nhiều hiểu biết về đời sống cũng như hiểu biết về cảm xúc của chính mình. Những câu chuyện nhẹ nhàng trong sáng đó là những điều đẹp đẽ dịu dàng và cũng rất đỗi mộng mơ, giúp cho việc đọc không chỉ để giải trí mà còn góp phần vào việc giáo dục tính cách giai đoạn tuổi mới lớn.
Bên cạnh đó, thông qua việc đọc sách của bác Nguyễn Nhật Ánh cũng giúp tôi tích lũy được một lượng ngôn từ rất dồi dào, là "của cải" dùng cho việc sáng tác sau này.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng ký tặng sách cho tôi và gọi tôi là "người bạn trẻ". Tôi chưa có cơ hội được gặp bác nhưng qua những trang sách của bác, tôi cảm nhận bác Ánh là một người rất đỗi yêu quê hương. Yêu từ ngôn từ, yêu từ cảnh sắc, yêu từ con ngưới... Có lẽ vì thế mà bản thân tôi cũng học được điều đó khi đọc các tác phẩm của bác.
Có một điều kì lạ là trong tâm tưởng của Đen, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hình như lúc nào cũng là một anh thanh niên, trẻ trung, hiện đại và luôn là bạn, là người đồng hành cùng thanh thiếu niên hết lớp này đến lớp khác.
Về tình yêu, tình bạn thuần khiết và trong sáng trong văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi nghĩ rằng bởi vì có hàng tỉ người trên thể giới này, thế nên cũng có từng ấy cách yêu. Những điều đẹp đẽ giữa người và người luôn tồn tại, và những tình cảm lớn lao vẫn sẽ luôn hiện hữu trong cuộc sống này, dù cho mọi thứ có thay đổi hay có khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa.
Vừa rồi trong một chuyến thăm ngôi trường Hy Vọng ở Đà Nẵng, tôi và các bạn Đồng Âm cũng đã gửi tặng thư viện trường một số lượng sách là các tác phẩm của Việt Nam và thế giới, trong đó có rất nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi tin rằng sách của bác Ánh luôn góp sức vào công cuộc giáo dục.
Thời đại phát triển chóng mặt kéo theo thay đổi mạnh mẽ về cách thức giải trí. Bản thân tôi mặc dù thích đọc nhưng thú thật cũng không có nhiều thời gian để có thể ôm sách cả ngày như trước, nhưng tôi tin giá trị của sách in nói chung và giá trị của tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói riêng sẽ luông giữ một vai trò rất đặc biệt trong đời sống.
Xin phép cho Đen được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cũng như đến đội ngũ của Nhà xuất bản Trẻ, vì đã và đang đóng góp vào việc xây dựng văn hóa và mở mang tri thức cho cộng đồng, cho xã hội. Kính chúc mọi người dồi dào cảm hứng và tiếp tục thăng hoa trong nghề nghiệp!