Nhảy đến nội dung
 

Con trai thể hiện tình cảm với mẹ có khó không?

Chia sẻ yêu thương, bày tỏ tình cảm với mẹ có vẻ “khó nói thành lời” với các cậu con trai, có phải vậy không?

Nấu ăn, hôn má, ôm mẹ thật lâu

Nhiều người vẫn nghĩ con trai khô khan, nhưng Đức Hoàng (20 tuổi, ở Đà Nẵng) lại có cách thể hiện tình cảm với mẹ bằng cách thường hôn lên má mẹ mà bạn nói "đã trở thành thói quen”.

Với Hoàng, tình cảm dành cho mẹ không cần là những lời hoa mỹ mà bằng hành động, sự quan tâm âm thầm. “Mình không mấy khi nói con yêu mẹ, nhưng cách biểu cảm và hành động chẳng thua gì câu đó cả”, Hoàng cười.

Hoàng nhắc lại câu chuyện hồi lớp 7 khi cô chủ nhiệm từng khuyên mẹ cho bạn nghỉ học vì thấy không theo kịp. Nhưng mẹ lắc đầu, vì đời mẹ đã không được học rồi. Câu nói đó bạn nhớ hoài vì nhờ mẹ mới được như hôm nay.

Còn Ngọc Dũng (25 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ: “Mình ít nói, không quen nói mấy lời kiểu "mẹ ơi con thương mẹ". Nhưng thấy mẹ mệt mình sẽ tự động dọn dẹp, nấu cơm hay xoa bóp cho mẹ”.

Với Dũng, tình cảm giữa mẹ và con trai luôn đặc biệt theo cách riêng. Con trai thương mẹ kiểu âm thầm nhưng sâu sắc, không cần lời hoa mỹ mà có khi chỉ cái nhìn, một bữa cơm là hiểu hết lòng nhau.

Là một chàng trai sống tình cảm, Minh Hải (18 tuổi, ở TP.HCM) thường làm những điều bất ngờ cho mẹ mỗi dịp đặc biệt.

“Quan trọng hơn là mình cố gắng trong học tập và cuộc sống để mẹ cảm thấy tự hào, thấy vui”, Hải chia sẻ.

Kỷ niệm khiến bạn nhớ mãi là những ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp khi mẹ lo từng bữa ăn, giấc ngủ, chuẩn bị cả những vật dụng nhỏ nhất cho con trai.

Hải khoe dù chưa lần nào trực tiếp nói “con yêu mẹ”, vì tự thấy cũng ngại ngại khi nói ra câu ấy, nhưng cách thể hiện Hải tin mẹ cảm nhận hết.

Sao con trai ngại nói “con yêu mẹ”?

Đức Hoàng nói con trai đúng là không mấy khi thể hiện tình cảm rõ rệt với mẹ, nhưng tình yêu thì luôn đong đầy. Con gái dễ tâm sự với mẹ hơn vì phụ nữ sẽ hiểu nhau, thông cảm và giúp nhau về nhiều mặt.

"Con trai thường ít nói không phải vì xa cách, mà muốn giữ trong lòng những điều sâu sắc nhất. Nhưng con trai lại luôn quan tâm mẹ theo cách riêng chỉ cần thấy mẹ vui, mẹ khỏe là đủ”, Hoàng cười.

Với Dũng, con trai thường ít bày tỏ tình cảm không phải là vô tâm mà vì đã quen với suy nghĩ “đàn ông phải mạnh mẽ, kiệm lời”.

“Tôi nghĩ mẹ hiểu hết dù không nói ra. Thay vì nói con yêu mẹ, tôi chọn cách giúp mẹ việc nhà, học tập tốt để mẹ vui lòng”, Dũng nói.

Trong khi Minh Hải cho rằng con gái thường gần gũi và dễ dàng bày tỏ tình cảm với mẹ hơn. Chính vì con trai vốn ít nói, tính khí có phần kín đáo nên cũng ít bày tỏ tình cảm qua lời nói, hoặc đôi khi  chưa đủ dũng cảm để nói ra.

Nếu được gửi lời đến mẹ, Hoàng chỉ mong một điều: “Mẹ đủ sức khỏe để ở với mình lâu hơn và có thể thấy con trên đường đời một cách trọn vẹn”. Minh Hải lại mong chặng đường tương lai sẽ luôn có sự chứng kiến và đồng hành của mẹ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn