Nhảy đến nội dung
 

Có chồng mà như làm mẹ đơn thân

Bước vào hôn nhân, người phụ nữ nào cũng mong có được một bờ vai vững chãi để nương tựa. Thế nhưng, đâu phải ai cũng được may mắn như vậy.

Ai cũng nghĩ hôn nhân là nơi ngập tràn hạnh phúc bởi sự góp sức chung tay của cả hai người. Nhưng thực tế lắm khi không hề như người ta kỳ vọng...

Nhiều phụ nữ dù đã bước lên xe hoa nhưng vẫn phải một mình xoay xở đủ cách để gia đình được trong ấm, ngoài êm. Và cũng có không ít đấng mày râu dù đã vợ con nhưng vẫn sống ung dung tự tại như một thanh niên độc thân, vui tính.

Khi chồng vẫn trẻ con

Chị Luyến (30 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh) kết hôn được bốn năm, có một con nhỏ 3 tuổi. Chồng chị là nhân viên văn phòng, làm việc theo giờ hành chính nhưng hầu như không bao giờ giúp vợ việc nhà. 

Mỗi ngày, chị phải thức dậy từ 5h sáng để nấu cơm mang theo, đưa con đi học, rồi đi làm đến tối mới về. 

Trong khi đó, chồng chị cứ hết giờ làm là đi đá bóng hoặc nhậu với bạn bè. Anh cho rằng mình là trụ cột gia đình nên chỉ cần kiếm tiền, còn việc nhà là bổn phận của vợ. 

Anh thường tỏ ra bực dọc, khó chịu khi thấy nhà cửa bừa bộn do chị chưa kịp dọn dẹp. Nhưng chưa bao giờ anh xắn tay phụ giúp vợ con.

Chị tâm sự: "Tôi cảm thấy mình giống hệt một bà mẹ đơn thân, phải tự lo mọi thứ từ tiền học cho con đến việc dọn dẹp nhà cửa, quán xuyến trong ngoài. Anh ấy thỉnh thoảng mới hỏi thăm con lấy lệ. Cuối tuần rảnh rỗi là anh ấy rủ rê bạn bè đi phượt chỗ này, chỗ nọ chứ ít khi ở nhà".

Lấy chồng từ năm 28 tuổi, chị Hồng (nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội) từng kỳ vọng về một tổ ấm tràn đầy tiếng cười và sự gắn kết. Nhưng sau 5 năm chung sống và có hai con nhỏ, chị cũng cảm tưởng như mình đang làm mẹ đơn thân. 

Hằng ngày, chị thức dậy lúc 5h30, lo bữa sáng cho cả nhà, gọi chồng dậy (thường thì anh vẫn ngủ nướng đến gần 7h mới rời giường), rồi đưa con đi học, đi làm. Tan làm, chị lại tất tả đón con, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra bài vở cho con, tắm rửa cho con, dỗ con ngủ... 

Trong khi đó, sau giờ làm về tới nhà là chồng chị cắm đầu vào máy tính chơi game hoặc lướt mạng, không đụng tay vào bất cứ việc gì.

Chồng như trai độc thân, nguyên nhân từ đâu?

Hôn nhân là sự kết nối giữa hai con người không chỉ bằng tình yêu mà còn bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành trong cuộc sống. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, ngày càng xuất hiện nhiều cặp vợ chồng mà ở đó, vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình trở nên mất cân bằng đến mức đáng báo động. 

Trong khi nhiều phụ nữ phải gồng gánh toàn bộ trách nhiệm gia đình, thì các ông chồng của họ gần như không có sự sẻ chia nào đáng kể trong cuộc sống chung. 

Hiện tượng này khiến những người làm vợ cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi trong chính cuộc hôn nhân của mình và nặng nề hơn là cảm giác họ như những người mẹ đơn thân không hơn không kém.

Thực tế cho thấy trong nhiều gia đình vẫn tồn tại quan niệm phụ nữ là người giữ vai trò chính trong việc nội trợ, chăm con. Còn đàn ông chỉ cần "lo việc lớn", tức là kiếm tiền. Điều này dẫn đến việc nhiều người chồng không thấy được trách nhiệm bản thân cần phải tham gia vào công việc gia đình.

Không ít đàn ông trưởng thành nhưng chưa thực sự "lớn". Họ có thể thành đạt ngoài xã hội nhưng thiếu kỹ năng chăm sóc con cái, thiếu trách nhiệm, quá ỷ lại vào vợ. Nhiều người cho rằng chuyện con cái, nhà cửa là bổn phận của người vợ và coi đó là điều hiển nhiên.

Phụ nữ ơi, dừng gồng!

Nghịch lý ở chỗ, có trường hợp chính người vợ cũng góp phần duy trì tình trạng này vì yêu con, vì sợ đổ vỡ, hoặc vì thói quen chịu đựng. Họ âm thầm chấp nhận và làm hết mọi việc, không cho chồng cơ hội được chia sẻ hay cùng chịu trách nhiệm. Lâu dần, việc "gồng mình" trở thành một thói quen và chính họ cũng khó dứt ra được.

Khi trách nhiệm gia đình chỉ đổ dồn lên vai một người, mối quan hệ vợ chồng thường mất đi sự gắn kết, dễ phát sinh những bất đồng, mâu thuẫn. Người phụ nữ thường cảm thấy bị tổn thương, cô đơn và không được trân trọng. Tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh, trở nên xa cách, thiếu sự kết nối về mặt cảm xúc.

Hệ lụy của nó còn là những cảm xúc tiêu cực mà con cái phải gánh chịu. Nhiều người đi đến quyết định ly hôn hoặc chọn cách "ly thân trong lòng", sống cùng nhà nhưng không còn là vợ chồng thực sự.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

 Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn