Nhảy đến nội dung
 

Nữ sinh đoạt giải sáng tạo toàn quốc, bỏ nguyện vọng Y vì nghèo, Bách khoa Đà Nẵng tuyển thẳng

Trong căn nhà cấp 4 nép mình giữa rặng tre làng ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), Trương Thị Tuệ My - cô học trò vừa tròn 18 tuổi - vẫn miệt mài theo đuổi ước mơ trở thành nữ doanh nhân khởi nghiệp.

Tuệ My là học sinh tiêu biểu, nhận bằng khen của Trung ương Đoàn về ý tưởng khởi nghiệp. Cô được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhưng gánh nặng học phí đang là trở ngại lớn trên con đường đi đến ước mơ.

Bảng vàng ý tưởng khởi nghiệp

Trên bức tường gạch cũ của căn nhà nóng hầm hập là những tấm bằng khen, giấy khen về ý tưởng khởi nghiệp của cô bé học trường làng Trương Thị Tuệ My (học sinh Trường THPT Thừa Lưu).

Gia đình My không mấy khá giả. Bố làm thợ nề, ai kêu gì làm nấy. Còn mẹ thì bị bệnh tim, mất sức lao động, ngay từ nhỏ. Ngoài giờ học My đã phải làm nhiều việc hái rau, xắt chuối để nuôi gà vịt.

Những lúc nhà hết củi, My lại phải đi khắp xóm, nhặt từng vỏ cây keo bỏ đi sau khi được người ta thu hoạch còn sót lại để về phơi khô làm củi.

My nhận thấy các cô chú đi thu hoạch cây keo, mỗi khi bị thương thường dùng chất nhầy có trong vỏ cây này để cầm máu, giúp vết thương nhanh liền sẹo.

Nghĩ là làm, cô gái trẻ nhặt từng mảnh vỏ cây keo, đưa về nhà tìm cách tách chất cầm máu ra, rồi điều chế thành dung dịch nhỏ.

Được sự hỗ trợ của các thầy cô dạy môn hóa học ở Trường THPT Thừa Lưu, sản phẩm dược liệu thiên nhiên giúp điều trị vết thương và làm liền sẹo từ vỏ cây keo lai ra đời.

Lúc ấy, Tuệ My đang học lớp 10. Sản phẩm từ vỏ cây keo của My được giải nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lên lớp 11, Tuệ My lại thử sức trong một lĩnh vực khác là công nghệ thông tin. Cô cùng một bạn học ở trường nghiên cứu, thiết kế một trang web viết các công thức nguyên tố hóa học bằng tiếng Anh theo chương trình giáo dục THPT 2018. Ý tưởng này cũng giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp huyện năm đó.

Đến năm cuối cấp, Tuệ My nhận thấy vỏ cây chuối được trồng khắp sân sau nhà trước ngõ là một vật liệu tiềm năng có thể chế thành giấy chống thấm nước.

Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cô bé: biến vỏ cây chuối - thứ tưởng chừng bỏ đi - thành giấy chống thấm nước. Tận dụng thêm vỏ hàu có sẵn ở quê để lấy chất canxi carbonat, My phối trộn cùng cellulose trong vỏ chuối, tạo ra một loại giấy có độ bền và kháng ẩm cao.

"Vỏ hàu và vỏ thân cây chuối là hai nguồn phế phẩm tự nhiên mà ở vùng quê nghèo bên đầm Cầu Hai của tôi thường có sẵn. Chất liệu giấy này là chất liệu hoàn toàn mới trên thị trường, cho độ bền và độ kháng ẩm rất cao.

Sau khi chế thành công loại giấy này, sản phẩm đầu tiên mà mình nghĩ đến để ứng dụng vào cuộc sống đó là làm một chiếc nón bài thơ - chiếc nón tượng trưng cho vẻ đẹp của người con gái xứ Huế", Tuệ My nói.

Lô giấy đầu tiên ra lò, My đem đến cho mấy chị trong xóm có tay nghề làm giúp một lô nón lá. Những chiếc nón Huế được làm từ giấy chế từ vỏ hàu và thân cây chuối được thị trường ủng hộ, mua gần như hết cả với giá mỗi chiếc nón từ hàng chục đến cả trăm nghìn đồng.

"Tôi đưa ý tưởng này dự cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 7 năm 2025 tổ chức tại TP.HCM và giành được giải 3 toàn quốc", My khoe.

Từ bỏ nguyện vọng Y khoa vì không có tiền, nhưng ước mơ vẫn lớn

Không chỉ là học sinh có sức sáng tạo, ở trường Tuệ My còn là học sinh giỏi với hàng loạt thành tích đáng nể. My là học sinh "3 tốt" cấp Trung ương, đạt được Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giải ba An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp quốc gia 2022-2023…

"Ban đầu tôi dự tính thi vào Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt vì mong muốn được trở thành bác sĩ. Nhưng ba mẹ nói rằng học y học phí cao quá, mỗi năm hơn 60 triệu đồng là con số khổng lồ.

Tôi suy nghĩ mãi nên quyết định chọn ngành tự động hóa của Đại học Bách khoa Đà Nẵng để nộp hồ sơ nguyện vọng. Tôi muốn mình sẽ học thật giỏi để có thể ở lại trường giảng dạy, kiếm tiền phụ giúp ba mẹ rồi sau đó sẽ cố gắng "săn" học bổng để học cao hơn sâu hơn. Khi đủ kiến thức cần có, tôi sẽ khởi nghiệp bằng những ý tưởng của mình", Tuệ My chia sẻ.

Dù chọn học Bách khoa để đóng ít tiền hơn nhưng con số học phí gần 30 triệu đồng/năm cũng là gánh nặng không nhỏ đối với gia đình My khi thu nhập của cha cũng thường bấp bênh "theo thời tiết ở Huế"

Để có tiền đi học, sau khi tốt nghiệp THPT, My đã xin làm thêm tại một quán bán đồ dùng học tập để kiếm tiền nhập học, trang trải mấy tháng đầu. Sau khi nhập trường, My sẽ tiếp tục tìm kiếm công việc làm thêm ở TP Đà Nẵng để nuôi ước mơ trở thành một nữ doanh nhân, giúp mẹ chữa bệnh tim và giúp gia đình thoát nghèo.

Trong gian bếp nóng hầm hập mùa hè, giữa những tấm bằng khen cũ treo trên tường gạch, ước mơ của Tuệ My vẫn đang nảy mầm. Đó là ước mơ không chỉ cho riêng cô gái, mà còn cho một thế hệ học trò nghèo tin rằng: chỉ cần dám mơ, dám làm - tương lai sẽ không bao giờ đóng cửa.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn