'Niềm tin vào đời dễ sụp đổ, Tiếp sức đến trường để niềm tin đó không lạc hướng'

Năm thứ hai, TS.BS Tăng Hà Nam Anh quyết định tiếp tục đóng góp ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ. "Tôi thực sự cảm động với học bổng này, muốn góp sức để sinh viên nghèo không thấy bị bỏ lại".
Trò chuyện với chúng tôi khi vừa xong ca mổ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh (Phòng khám Xương khớp Việt, TP.HCM) cho biết mấy hôm nay ông hay theo dõi thông tin chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025.
Cũng như năm 2024, năm nay ông sẽ đóng góp 50 triệu đồng. Bác sĩ Nam Anh tâm sự trước đây cảnh nhà khó khăn, bản thân cũng nỗ lực vào đại học, do đó cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh những bạn trẻ giống mình ngày đó.
Học bổng Tiếp sức đến trường giúp niềm tin của sinh viên không lạc hướng
* Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025 khởi động một tuần nay. Duyên cớ nào khiến ông tiếp tục đồng hành cùng chương trình?
- Tôi rất xúc động khi đọc hoàn cảnh các bạn trẻ biết vươn lên nuôi giấc mơ giảng đường, như có bạn nữ ở Quảng Ngãi làm thêm 12 tiếng một ngày để đi học, phụ giúp gia đình.
Tôi có chia sẻ thông tin học bổng cho một số bạn bè, người quen để cùng lan tỏa. Mong rằng sẽ có thêm nhiều tấm lòng đồng hành cùng chương trình.
Khi tôi là sinh viên y khoa, năm đầu (1991) phải đóng học phí. Không đủ tiền, cha tôi xin trường gia hạn đóng. Năm thứ hai tôi được học bổng, đi làm thêm trang trải.
Trong suốt thời gian học tập, làm việc, tôi may mắn được các thầy và các anh tận tình chỉ dẫn. Nhờ đó mới có được ngày hôm nay nên tôi đồng cảm với khó khăn các bạn tân sinh viên đang gặp phải.
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của một con người là phải có ý chí, từ đó sẽ vượt qua được những thử thách trong đời. Đồng thời nhờ có những đơn vị như báo Tuổi Trẻ đồng hành, nhờ những tấm lòng sẵn sàng đóng góp, giúp đỡ, các bạn sẽ có thêm niềm tin.
* Ông cảm nhận thế nào về những điều chương trình học bổng Tiếp sức đến trường mang đến cho các bạn tân sinh viên?
- Câu chuyện tiếp sức không chỉ nằm ở số tiền vận động được, mà chính là niềm tin mà Tuổi Trẻ trao lại cho các tân sinh viên, cho xã hội. Tinh thần của báo Tuổi Trẻ sẽ tạo làn sóng để nhiều người chung tay giúp đỡ theo nhiều cách khác nhau. Làn sóng này sẽ không bị lắng xuống, sẽ như một ngọn cờ trong việc hỗ trợ tân sinh viên.
Từ ngày còn là sinh viên, tôi đã biết đến chương trình học bổng báo Tuổi Trẻ (với tên gọi "Vì ngày mai phát triển"). Trong lúc nhiều người còn e ngại không biết gửi gắm sự giúp đỡ vào đâu, báo Tuổi Trẻ đã thực hiện rất tốt, tạo thành một "ngày hội" rộng rãi.
Năm ngoái tôi dự buổi lễ trao tặng và xúc động trước khoảnh khắc các tân sinh viên đón nhận học bổng. Buổi lễ trao, tôi nghĩ rằng đã để lại cho các bạn trẻ một niềm tin: Xã hội vẫn còn nhiều tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng ta biết nỗ lực. Các bạn không bị bỏ rơi.
Theo tôi, đây là điều quan trọng nhất chương trình đã mang đến.
Để rồi khi có niềm tin và nỗ lực, các bạn sẽ thành công. Còn khi niềm tin sụp đổ, con người ta dễ lệch đường và là nguồn cơn của những lối xử sự khác đi, những tội lỗi.
"Tân sinh viên ngành y có thể đến chỗ tôi học hỏi, thực hành kỹ năng"
* Ông từng chia sẻ rằng với kinh nghiệm trong hơn 30 năm học tập, làm việc và giảng dạy, ông muốn trao cho các bạn tân sinh viên nhiều hơn là một con số học bổng cụ thể...
- Ngoài khoản góp nho nhỏ, tôi còn có khả năng giảng dạy và truyền cảm hứng. Từ năm ngoái, tôi có ý tưởng đào tạo thêm cho tân sinh viên khó khăn hoặc các bạn từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường.
Các bạn có thể đến nơi tôi làm việc để học hỏi, thực hành kỹ năng ngoài giờ học chính quy, hỗ trợ trong các ca khám... Sau này bạn nào có nhu cầu và khả năng, chúng tôi sẵn sàng nhận vào làm việc.
Tôi muốn làm điều này vì suốt những năm qua, tôi may mắn được thế hệ đi trước dìu dắt. Những điều đó giúp tôi trưởng thành, tạo nên cho tôi một sự nghiệp. Tôi nghĩ ở tuổi này, trong khả năng của mình tôi có thể hướng dẫn tốt cho các bạn.
Từ đó ngoài việc sống được với nghề, các bạn có thể cứu giúp nhiều bệnh nhân hơn. Người dân sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ điều này.
Và tôi mong báo Tuổi Trẻ có thể làm cầu nối cho nhu cầu học hỏi này của các bạn trẻ.
Sức người có hạn nhưng tôi nghĩ làm được gì cho các bạn trẻ thì sẽ làm. Chúng tôi có một quỹ từ năm 2017 để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, và một kênh YouTube phổ biến kiến thức y tế cộng đồng.
Tuy nhiên với các bạn tân sinh viên, chúng tôi mong thúc đẩy một mạng lưới bác sĩ cùng nâng cao tay nghề.
Có AI, việc tiếp xúc kiến thức không khó, nhưng để "tiêu hóa" thành kinh nghiệm lâm sàng cần sự cọ xát thực tế. Đồng thời khi các bạn còn trẻ, cơ hội tiếp xúc ngay lập tức với giới y khoa bên ngoài sẽ rất khó. Nếu được cầm tay chỉ việc, các bạn sẽ rút ngắn thời gian.
Hy vọng sau này thành danh, các bạn sẽ tiếp nối lan tỏa, hướng dẫn cho thế hệ sau. Sự giúp đỡ, hỗ trợ tiếp nối góp phần mang lại một xã hội nhân văn hơn.
* Ông có gửi gắm gì dành cho các bạn tân sinh viên?
- Tôi không có vai trò gì nhiều trong chương trình học bổng này. Tôi chỉ mong các bạn trẻ tin rằng xã hội còn nhiều điều tốt đẹp, có những tấm lòng, miễn là các bạn đừng mất đi ý chí.
Không phải ai sinh ra cũng ở vạch xuất phát tốt, và đã có nhiều tấm gương vượt khó thành công. Ý chí và niềm tin là hai điều quan trọng để các bạn vươn lên, đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Khi các bạn trở thành công dân tốt, làm tốt nghề nghiệp của mình là đã giúp cho xã hội tốt hơn rồi.