Chiều 25-4, hàng ngàn người dân hồ hởi về trung tâm TP.HCM xem sơ duyệt

Hàng ngàn người dân TP.HCM đã tới trung tâm thành phố ngay từ đầu giờ chiều 25-4, xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào buổi tối.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 14h, hàng ngàn người dân đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để đón chờ đêm sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 25-4.
Các tuyến đường ken đặc xe cộ, người dân tay cầm cờ hoa và chuẩn bị thêm một số thức ăn, nước uống cho nhiều giờ chờ đợi. Các bãi gửi xe xung quanh cũng chật kín người vào.
Thời tiết nắng nóng nhưng không ngăn được tinh thần yêu nước của người dân. Nhiều người nói đùa hóm hỉnh "đi dự concert quốc gia".
Chị Hồ Thị Xuân Thúy, quận Tân Bình chia sẻ sáng nay đơn vị chị làm việc tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các hoạt động chào mừng lễ 30-4. Sau đó chị Thúy và bạn ở lại để đợi buổi sơ duyệt buổi tối.
"Tuy đông nhưng tụi mình không thấy mệt. Đây là dịp vui của đất nước, mình cảm thấy tự hào. TP.HCM những ngày này thật đẹp và nhộn nhịp. Các hoạt động 30-4 cũng giúp cho TP quảng bá thêm du lịch và thu hút nhiều du khách hơn nữa", chị Thúy nhận định.
Chị Thúy bày tỏ thêm: "Thời tiết hôm nay đừng có mưa như hôm qua, để khâu tổ chức và người dân được thuận lợi".
Anh Nguyễn Viết Quân (sinh năm 1996) đã đi xe máy từ Nghệ An đến TP.HCM để hòa cùng không khí kỷ niệm tại đây.
Anh cho biết: "Mình có bố và ông đều từng là bộ đội. Mình rất trân quý những hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do của ông cha ta. Mình muốn được tận mắt thấy hình ảnh đẹp nhất của hòa bình", Quân nói.
Còn chị Bành Bích Phượng (25 tuổi) đã xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối 23-4. Tuy nhiên do đến muộn, ngày đó chị không được xem trọn vẹn. Lần này chị quyết định xin sếp về sớm hơn để được "chiêm ngưỡng" bước đi của tất cả các khối diễu binh.
Theo ghi nhận đến khoảng 15h45, dòng người kéo về đường Lê Duẩn ngày một đông. Lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông phải có mặt liên tục điều phối, tránh ùn tắc giao thông.