Chàng trai gen Z cùng hành trình gieo nắng sưởi ấm cho đời

Tôi may mắn được biết đến và trò chuyện cùng em - Nguyễn Hữu Đầy, chàng sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin của Học viện Hàng không Việt Nam.
Sinh ra tại Giá Rai, Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau), dù hiện tại mới 21 tuổi nhưng Đầy đã có hơn 5 năm cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện.
Hữu Đầy cho biết đã từ lâu cậu ấp ủ ước mơ được giúp đỡ người khác, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Vì thế, vào năm 2019, khi đang học lớp 10, Đầy đã đứng ra sáng lập CLB thiện nguyện mang tên "Nắng yêu thương" và kể từ đó chàng trai trẻ trở thành đầu tàu, giữ chức vụ chủ nhiệm xuyên suốt trong CLB.
Nắng yêu thương là nơi quy tụ các bạn học sinh, sinh viên, người đi làm, hoạt động thiện nguyện với sứ mệnh tạo ra sự kết nối giữa những con người có lòng nhân ái, sẵn sàng lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh. Đối tượng được giúp đỡ là những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt địa bàn, tuổi tác.
Trải qua hơn 5 năm hoạt động, CLB đã đi đến nhiều nơi thăm hỏi, động viên, phát quà, dạy học cho các em nhỏ ở mái ấm...
Gần đây nhất, đầu tháng 6, Hữu Đầy cùng CLB Nắng yêu thương tổ chức lớp học hè miễn phí tại nhà, dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 và học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 ôn lại kiến thức trước năm học mới.
"Việc tổ chức lớp học hè bắt nguồn từ ký ức của em ngày trước. Em từng được các thầy cô dạy miễn phí, giúp đỡ tận tình. Vì vậy, em muốn dùng quãng thời gian này để làm những việc có ích cho xã hội, lan tỏa giá trị yêu thương", Đầy chia sẻ.
Lớp học do các tình nguyện viên trẻ giảng dạy. Ngoài Đầy ra, còn có thêm nhiều bạn trẻ khác, hầu hết các em đang ngồi trên ghế nhà trường đã tham gia hưởng ứng tích cực như Nguyễn Văn Đời (lớp 12, vừa ôn thi đại học vừa tranh thủ đến giúp lớp), Trương Khánh Băng (chuẩn bị lên lớp 12) và nhiều bạn khác cùng đồng hành.
Ngoài lớp học hè, Đầy còn thường xuyên tham gia và đứng ra vận động kinh phí hỗ trợ điều trị bệnh, sửa nhà cho người dân nghèo, tổ chức các hoạt động như: Xuân tình nguyện, Trung thu cho em, Tháng ba biên giới, Mùa hè xanh…
Hữu Đầy tâm sự: "Trong quá trình hoạt động, đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn như vận động kinh phí hay địa hình, thời tiết nhưng mỗi lần nghĩ đến những hoàn cảnh đang rất cần sự giúp đỡ lại thôi thúc bước chân em và tất cả thành viên trong CLB. Có lần em cùng các bạn trong nhóm đi phát quà thì gặp mưa lớn liên tục, lúc đó mọi người đều ướt nhưng rất mừng là không ai bỏ cuộc!', đó là kỷ niệm vừa vui vừa ấm lòng".
Nghĩ về tương lai của Nắng yêu thương, Đầy bộc bạch: "Sắp tới, em muốn tiếp tục mở rộng hoạt động CLB, hướng về các xã vùng sâu vùng xa, tập trung hơn vào hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học và công tác giáo dục cộng đồng, phối hợp với các đơn vị hoạt động về thiện nguyện cùng nhau tổ chức".
Với những việc làm thiết thực và nhân văn ấy, Nguyễn Hữu Đầy đã vinh dự được cộng đồng tình nguyện Việt Nam trao tặng giải "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng". Riêng CLB Nắng yêu thương trong năm 2023 và 2024 được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đồng thời, CLB được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia chứng nhận là thành viên Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam (5.2024 - 5.2025) và tiếp tục gia hạn từ 5.2025 - 5.2026.
Chàng trai Gen Z Nguyễn Hữu Đầy xứng đáng là tấm gương sáng tiêu biểu cho thế hệ trẻ ngày nay học tập và noi theo. Tin rằng "hành trình gieo nắng và sưởi ấm cho đời" của em cùng CLB Nắng yêu thương sẽ ngày càng phát triển và rực rỡ hơn nữa.