Nhảy đến nội dung
 

Cậu bé câm, cô bé ‘tròn’ tô màu cho ‘thế giới quanh tôi’

Dù không thể nghe nói, hay không thể cầm bút vẽ, các họa sĩ đặc biệt vẫn họa nên một ‘thế giới quanh tôi’ với những mảng màu tươi sáng, hy vọng.

Trong 14 tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh "Thế giới quanh tôi", có 7 bức tranh đặc biệt được vẽ bởi các bạn trẻ khuyết tật.

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng họ đã truyền tải tinh thần lạc quan, khao khát được sống hết mình qua từng nét vẽ.

Thế giới qua khung cửa sổ

Phía ngoài ô cửa sổ là những bụi dong riềng tươi tốt, là ánh nắng chứa chan, là chút hoa rực rỡ giữa nền trời xanh biếc.

Đó là ô cửa sổ của Bùi Thị Thơm (23 tuổi), cô gái chỉ có thể nằm kể từ khi sinh ra. Thơm không may mắn như bao bạn cùng trang lứa, đôi tay, đôi chân của cô bị co quắp, có lúc chân tay co rút, Thơm bị "vo tròn" người mà không thể nằm duỗi bình thường.

Cuộc sống của Thơm tưởng chừng chỉ nhỏ bé như ô cửa sổ ở cô nhi viện Thánh An (Nam Định), nơi Thơm được cưu mang, chăm sóc.

Nhưng hội họa đã giúp thế giới của cô gái nhỏ được mở rộng ra. Không thể dùng tay, dùng chân… Thơm đã dùng miệng để "cầm" cọ vẽ.

"Bức vẽ này em vẽ từ năm ngoái. Em không nghĩ gì, em chỉ nhìn ra cửa sổ và vẽ lại khung cảnh phía bên ngoài thôi", Thơm chia sẻ.

Chủ đề Thơm thích nhất là tranh phong cảnh. Cũng bởi không thể tự đi lại, mỗi lần có cơ hội ra ngoài, Thơm đều ngắm nghía rất kỹ, "chụp" lại những khung cảnh đó vào trong tâm trí. Và truyền tải vào từng bức tranh.

Vẽ bằng tay đã khó, để vẽ bằng miệng lại càng khó hơn… nhưng với Thơm mỗi mảng màu là một câu chuyện, thông điệp về nghị lực phi thường: "Không gì là không thể".

GIao tiếp với thế giới

Còn với họa sĩ trẻ Lại Thanh Quang (19 tuổi) - tác giả của bức tranh đoạt giải nhất - "Nắng chiều Tam Cốc", hội họa lại là cầu nối giúp chàng trai này giao tiếp với thế giới.

Ông Lại Thanh Hiếu (bố Quang) chia sẻ ngay từ khi còn nhỏ Quang đã không thể nghe, nói. Hồi nhỏ, khi không thể diễn tả cho những người xung quanh hiểu mình đang muốn gì, đã có lúc Quang bí bách, phải đi điều trị tự kỷ.

Quang phải hạn chế xem tivi, mỗi lúc như vậy việc duy nhất chàng trai này làm là vẽ, vẽ và vẽ.

Sau khi học hết cấp 2 ở trường dành cho trẻ khuyết tật, Quang được bố đưa đến học vẽ tại CLB họa sĩ trẻ Thái Bình. Từ đó, cuộc sống của Quang bước sang một trang mới.

Họa sĩ Hoàng Trung Dũng kể lại lúc Quang mới tới học, hai thầy trò chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng cách thầy thị phạm, trò "like" (PV - đã hiểu và làm được). Dần rồi thứ ngôn ngữ chung kết nối hai thầy trò chính là hội họa.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn