Nhảy đến nội dung
 

Cặp đôi 35 tuổi chưa yêu ai, lần đầu gặp đã mời làm "nóc nhà" và ăn đồ cúng

(Dân trí) - Lần đầu gặp gỡ, Văn Quốc ngỏ lời mời Mộng Tuyền làm "nóc nhà" và nhận được câu trả lời đầy bất ngờ.

Trong tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục hành trình se duyên cho những người độc thân.

Nam chính trong tập này là Nguyễn Văn Quốc (35 tuổi, quê Tây Ninh). Anh đang làm kỹ sư xây dựng ở Long An. Anh được ghép đôi với Hoàng Thị Mộng Tuyền (35 tuổi, quê Đồng Nai). Cô sống ở Bình Dương và làm nhân viên văn phòng ở Thủ Đức, TPHCM.

Giới thiệu về bản thân, Văn Quốc tích cực tham gia vào các mối quan hệ cộng đồng nhưng ít nói, ít chia sẻ. Tính đến hiện tại, anh chưa có mối tình nào song phương, mà có hai mối tình đơn phương.

Văn Quốc có mối tình đơn phương đầu tiên khi còn đi học. Năm 30 tuổi, anh từng liên hệ với người bạn cũ thời đại học, cũng đang độc thân. Ngày còn là sinh viên, họ từng cảm mến nhau, đi hẹn hò và tìm hiểu. Tuy nhiên, hai bên không có tiếng nói chung nên không thể đi xa.

Trong khi đó, Mộng Tuyền cũng chưa từng yêu ai. Cô cho biết, môi trường của mình không có nhiều cơ hội. Ngoài ra, cô tập trung vào nhiều vấn đề khác nên chưa quen ai. Nhà gái là người có sự kiên trì, biết lắng nghe, có tinh thần lạc quan nhưng lề mề, hay trễ hẹn.

Đến với chương trình, Văn Quốc mong tìm được bạn gái có giọng nói dễ thương, tính cách hiền lành, thông minh, hài hước và biết chia sẻ. Bên cạnh đó, Mộng Tuyền thích người lương thiện, có chính kiến, có tinh thần học hỏi, dũng cảm. Dẫu vậy, nhà gái thay đổi hình mẫu bạn trai liên tục mỗi khi xem phim mới.

Trò chuyện trực tiếp, Văn Quốc nói mục đích của anh khi đến đây là tìm được một người để hẹn hò và cùng lập gia đình. Song Mộng Tuyền chỉ nghĩ là tìm người làm bạn, nếu muốn tiến xa hơn thì cần thêm thời gian tìm hiểu.

Nhà trai đồng tình với ý kiến này. Đồng thời, anh nói rằng, anh không xác định thời gian cụ thể để kết hôn và bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến độ. Chia sẻ về quan điểm hôn nhân, Mộng Tuyền cho biết, hai người phải có trách nhiệm, cùng vun đắp và xây dựng.

Để chuẩn bị cho gia đình, Văn Quốc đã chuẩn bị một mô hình ngôi nhà có đầy đủ công năng nhưng chưa có nóc. Đây cũng là chi tiết ẩn dụ cho mong muốn của anh. Nói đến đây, Văn Quốc liền hỏi bạn nữ: "Nhà là phải có nóc. Em có nguyện làm "nóc nhà" của anh không?".

"Em sợ làm nóc nhà. Nóc phải che mưa chắn gió, cực lắm", Mộng Tuyền trả lời. Để đáp lại nhà trai, cô chiêu đãi anh bằng món xôi truyền thống dân tộc, dùng để cúng tổ tiên.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Văn Quốc đồng ý bấm nút hẹn hò. Tuy nhiên, Mộng Tuyền từ chối vì chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ, dẫu thấy nhà trai là người tốt. Mộng Tuyền chia sẻ thêm, mục tiêu của bạn nam là tiến tới hôn nhân, còn cô chưa nghĩ tới chuyện này.

Văn Quốc chia sẻ, anh không đặt ra thời gian hẹn hò cụ thể, chỉ cần hai người có sự thấu hiểu dành cho nhau.