Nhảy đến nội dung
 

Cách tôi khiến con 12 ngày không dùng điện thoại

Làm cha mẹ thời nay thực sự không dễ. Khác với thời chúng tôi còn nhỏ, không smartphone, không iPad, không YouTube hay video game, trẻ em bây giờ lớn lên giữa đủ loại thiết bị công nghệ và nội dung giải trí. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, điều ai cũng mong là được nghỉ ngơi. Nhưng tôi nhận ra, nếu không chủ động dành thời gian cho con, mình sẽ đánh mất cơ hội tạo nên những thói quen tích cực ngay từ khi các con còn nhỏ.

Có người từng nói với tôi: "Không thể cấm con dùng điện thoại, vì đó là một phần của cuộc sống hiện đại". Tôi cho rằng đó là một suy nghĩ sai lầm. Một đứa trẻ 7 tuổi không có lý do gì cần phải sở hữu một chiếc điện thoại. Và cũng cần nói rõ, chiếc điện thoại ấy là do chính bạn mua cho con, chứ không ai ép.

Nếu trẻ nghiện điện thoại, đó không phải là hậu quả của một đêm. Đó là kết quả của nhiều năm buông lỏng, dễ dãi, và thiếu kỷ luật. Điều đáng buồn là khi thấy con quá sa đà, cha mẹ chỉ nhắc vài câu chiếu lệ, rồi khi bị phớt lờ thì cũng bỏ qua luôn. Nhưng nếu lời nhắc không có uy, không có sự nhất quán, thì với trẻ, đó chỉ là tiếng "lải nhải bên tai" chứ không hơn.

Tôi không nói mình là một phụ huynh hoàn hảo. Nhưng tôi cố gắng làm những điều đơn giản, rõ ràng và đều đặn. Các con tôi đang học tiểu học, không có điện thoại vì trường cấm và tôi cũng không thấy lý do gì để các cháu cần điện thoại ở nhà.

>> Tôi bất lực vì các con cắm mặt vào điện thoại suốt chuyến du lịch

Trong kỳ nghỉ dài 12 ngày vừa rồi, các con tôi hoàn toàn không đụng đến điện thoại. Hàng ngày, sau khi hoàn thành bài tập và dọn dẹp phòng, tôi cho các con khoảng một tiếng để xem YouTube hoặc chơi game có chọn lọc. Thời gian còn lại, các con chơi với nhau, đọc sách, hoặc cùng tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa vào cuối tuần. Vất vả không ít, nhưng tôi vui vì thấy các con luôn bận rộn với những điều khiến chúng hào hứng, thay vì nằm ỳ trước màn hình.

Thói quen đọc sách cũng không phải tự nhiên mà có. Từ khi còn nhỏ, tôi đã đọc sách cho các con nghe mỗi tối. Giờ đây, chúng tự tìm đến sách khi rảnh, và đó là điều khiến tôi cảm thấy mình đã làm đúng. Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra là: cha mẹ cần thay đổi trước, nếu muốn con thay đổi. Nếu bạn để con cắm mặt vào điện thoại mỗi ngày, thì sau vài năm, sự đứt kết nối giữa cha mẹ và con cái chỉ là hậu quả nhỏ nhất. Đáng lo hơn, là khi con lớn lên và đánh mất kết nối với chính thế giới thật xung quanh mình.

May mắn thay, các con tôi vẫn còn nhỏ và tôi còn thời gian để điều chỉnh, kết nối, đồng hành cùng các con. Nếu bạn cũng đang lo lắng vì con mình đang ngày càng phụ thuộc vào thiết bị điện tử, thì xin đừng trông chờ sự thay đổi từ các cháu, nếu chính bạn chưa thay đổi gì cả.

Bluesea

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn