'Bước chân không mỏi' của chiến sĩ công an 2 lần vinh dự sải bước diễu binh

Được góp mặt trong đội hình diễu binh tại các sự kiện trọng đại của đất nước là niềm vinh dự đặc biệt với những chiến sĩ công an trẻ. Giữa thao trường nắng gắt, họ đang miệt mài rèn luyện, sẵn sàng sải bước trên Quảng trường Ba Đình ngày 2-9.
Trên thao trường rộn vang nhịp bước những ngày tháng 6, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang miệt mài luyện tập, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).
Dù vất vả, gian truân, nhiều người lính vẫn góp mặt liên tiếp trong hai kỳ diễu binh lịch sử với niềm vinh dự, tự hào sâu sắc.
Từ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đến thao trường diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh
Tham gia luyện tập trong khối nữ cảnh sát đặc nhiệm tại thao trường trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Bảo Trinh, học viên chuyên ngành cảnh sát điều tra Trường đại học Cảnh sát nhân dân TP.HCM, vui mừng khi lần thứ hai được chọn vào đội hình diễu binh trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Trước đó, Trinh từng góp mặt trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50). Giờ đây, khi tiếp tục khoác lên mình bộ quân phục, sải bước trong đội hình nữ cảnh sát đặc nhiệm tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cô xem đó không chỉ là vinh dự, mà còn là niềm tự hào trong cuộc đời binh nghiệp.
"Được tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - nơi linh thiêng gắn liền với những dấu mốc trọng đại của dân tộc - là mơ ước, cột mốc không thể quên trong hành trình trưởng thành của tôi", Trinh chia sẻ.
Gần một tháng qua, Trinh cùng đồng đội miệt mài tập luyện dưới cái nắng như đổ lửa. Từ sáng sớm đến chiều muộn, những bước chân đều tăm tắp, những động tác dứt khoát đã trở thành nhịp điệu thường nhật. Mồ hôi đẫm lưng áo, vai chân mỏi nhừ, nhưng chưa ai trong đội hình nữ cảnh sát đặc nhiệm chùn bước.
"Càng khó khăn, tôi càng thấy cần nỗ lực hơn để xứng đáng với vinh dự được trao. Mỗi bước đi không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ Công an nhân dân", Trinh bày tỏ.
Từ Điện Biên Phủ đến Quảng trường Ba Đình lịch sử
Trong phút giải lao sau những giờ tập luyện mồ hôi ướt đẫm, Quàng Văn Nam, học viên chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Học viện Chính trị Công an nhân dân, nói rất vinh dự khi được chọn vào đội hình diễu binh.
Nam từng góp mặt trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024 (A70). Người chiến sĩ trẻ nhớ như in những ngày tập luyện dưới nắng gắt, mưa dông miền Tây Bắc.
Nay, khi tiếp tục mang trên vai trọng trách tại lễ diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Nam không giấu được niềm tự hào xen lẫn xúc động.
"Thật vinh dự khi hai lần được góp mặt trong đội hình diễu binh mừng các sự kiện lớn của đất nước. Mỗi bước đi không chỉ thể hiện sức trẻ, mà còn là lời khẳng định về lòng trung thành, ý chí, trách nhiệm của thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay", Nam chia sẻ.
Anh cho biết hai kỳ diễu binh đều có điểm chung là sự gian khổ trong khi tập luyện. Trong đó, thời tiết khắc nghiệt luôn là thử thách đầu tiên. Những tháng hè oi bức, nắng gắt, mưa rào bất chợt khiến mỗi buổi tập luyện như một phép thử ý chí.
"Tập cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 4, tháng 5 đã vất vả. Năm nay, mùa hè Hà Nội nóng như đổ lửa, có hôm vai áo ướt đẫm mồ hôi, chân đứng không vững. Nhưng chúng tôi chưa từng chùn bước", Nam nói.
Vượt qua nắng nóng, mệt mỏi, không chỉ là rèn thể lực mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh. Trong đội hình, các chiến sĩ luôn nhắc nhau: "Phải bước đi bằng ý chí, bằng tinh thần và lý tưởng, chứ không chỉ bằng đôi chân".
"Mỗi người là một mắt xích trong đội hình chung. Mỗi hàng, mỗi bước phải đều tăm tắp. Dù mệt mỏi, nhưng nghĩ đến ngày được sải bước trên Quảng trường Ba Đình, chào Bác Hồ kính yêu, chúng tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh", anh xúc động nói.
Từ ước mơ đến hiện thực sải bước giữa trời Ba Đình
Trong khi đó, Nguyễn Tùng Lâm - học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân - xúc động nhớ lại những lần theo dõi các lễ diễu binh A70, A50 qua báo chí, truyền hình. Hình ảnh những hàng quân uy nghi tiến bước luôn khắc sâu trong tâm trí Lâm và khơi dậy khát khao một ngày được tham gia.
Khi ấy, Lâm chỉ là khán giả dõi theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Giờ đây, khi chính thức được lựa chọn luyện tập diễu binh, duyệt binh dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, niềm tự hào trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lâm cảm nhận rõ vinh dự lớn lao, trách nhiệm thiêng liêng của người chiến sĩ công an trong một sự kiện có ý nghĩa lịch sử.
"Lúc mới nhận tin được chọn, tôi có chút lo lắng, không biết mình có đủ thể lực để thích nghi với cường độ tập luyện cao. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên sát sao của cán bộ huấn luyện, tôi đã nhanh chóng thích nghi", Lâm kể.
Là học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân, Lâm thấm thía hơn ý nghĩa từng bước đi trong đội hình diễu binh. "Khoác màu áo xanh cỏ úa, tôi càng yêu Tổ quốc, yêu ngành, vì vậy, luôn nhắc bản thân phải luyện tập nghiêm túc, kỷ luật trong từng động tác", Lâm nói.
Anh hứa sẽ cùng đồng đội nỗ lực hết mình để ngày 2-9, khi sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, mỗi hàng quân sẽ đều tăm tắp, mỗi bước đi sẽ mạnh mẽ, chắc chắn, thể hiện bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ công an.