Tối 27-11, tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM có hàng trăm người tất bật phân loại, sắp xếp, chuyển hàng hóa lên xe để chở đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ gần trưa đến tối 27-11, tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM) rất nhiều người đến phụ giúp phân loại, sắp xếp, chuyển hàng hóa lên xe tải để chở đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Xe tải, xe container vừa mở cửa thùng xe, các bạn trẻ xếp thành hàng dài bưng hàng hóa chuyền tay nhau chuyển lên xe.
"Càng về tối lượng người đến phụ giúp sắp xếp, chuyển hàng hóa càng đông, có thời điểm lên đến gần 300 người", một tình nguyện viên chia sẻ.
Dù tất bật bưng bê hàng hóa, nhiều bạn trẻ bảo không hề thấy mệt mỏi khi thấy mọi người đều chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.
Anh Mai Võ Trí Tài (ngụ phường Tân Định, TP.HCM) cho biết hai hôm nay anh sắp xếp thời gian đến phụ giúp phân loại, vận chuyển hàng hóa tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Hôm nay (27-11), anh thấy Cung văn hóa Lao động TP.HCM còn nhiều hàng hóa nên lại ghé vào phụ giúp chuyển lên xe. "Các tình nguyện viên đa phần là các bạn trẻ, trong đó có nhiều bạn sinh viên rất hăng hái. Riêng mình, làm việc có ý nghĩa nên không thấy mệt", anh Tài chia sẻ.
Anh Trần Hoàng Phúc (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) cho biết trên đường đi học về thấy Cung văn hóa Lao động TP.HCM có nhiều người đang chuyển hàng hỗ trợ đồng bào vùng lũ, nên anh cùng nhóm khoảng 10 sinh viên cùng trường muốn góp sức.
"Nhóm mình góp sức với công việc nhỏ như bưng hàng lên xe, mong chia sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ", anh Phúc nói.
Còn anh Phạm Nguyễn Anh Khoa (sinh viên Trường đại học Văn Lang) cho biết từ ngày 24-11, anh và nhóm sinh viên cùng trường tham gia sắp xếp, vận chuyển hàng hóa ở điểm tiếp nhận tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đến chiều tối cùng ngày, nhóm chuyển sang Cung văn hóa Lao động TP.HCM tiếp tục hỗ trợ đến hôm nay.
Ngoài tham gia phân loại, sắp xếp, vận chuyển hàng hóa, nhóm còn livestream trên mạng xã hội nhờ người dân góp bao nhựa, bút lông, kéo, băng keo… hỗ trợ cho việc đóng hàng hóa.
"Mình và các bạn mong góp sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ. Không chỉ sinh viên trường mình, mà nhiều bạn từ các trường khác cũng tham gia rất nhiệt tình", anh Khoa bày tỏ.















