Nhảy đến nội dung
 

Học bổng Gieo mầm tri thức: Vun đắp cho những mầm xanh

Sáng 26-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức trao học bổng "Gieo mầm tri thức" cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi của hai xã Hậu Nghĩa và Đức Hòa.

Mỗi suất học bổng 2 triệu đồng gồm xe đạp và dụng cụ học tập. Ngoài ra Agribank chi nhánh Bắc Long An còn hỗ trợ thêm 200 mũ bảo hiểm. Tổng giá trị chương trình tại tỉnh Tây Ninh trị giá hơn 400 triệu đồng do Agribank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM) tài trợ.

Thắp hy vọng cho học sinh khó khăn

Tại chương trình, bà Phạm Thị Thảo Linh - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - cho rằng đầu tư vào giáo dục không chỉ giúp một em nhỏ đến lớp mà còn giúp một gia đình có thêm niềm hy vọng, một cộng đồng đổi thay và một địa phương phát triển bền vững hơn. Những tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ, của các doanh nghiệp đồng hành, của các tổ chức địa phương đã bền bỉ xây dựng giá trị đó.

Bà Thảo Linh trân trọng cảm ơn Agribank chi nhánh Phú Nhuận. Đơn vị này đã đồng hành nhiều năm cùng trao học bổng cho học sinh nghèo và tiếp tục tài trợ 800 suất học bổng trong năm 2025. Trong đó tại tỉnh Tây Ninh, chương trình mang đến 200 suất học bổng hơn 400 triệu đồng. Đó là sự sẻ chia thiết thực và nhân văn của doanh nghiệp với xã hội.

"Không phải ai cũng bắt đầu từ điều kiện thuận lợi. Suất học bổng sẽ là động lực để các em tự tin hơn, học tốt hơn và nuôi dưỡng ước mơ lớn hơn", bà Thảo Linh nói.

Giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ năm nay ngân hàng tiếp tục phối hợp với báo Tuổi Trẻ thực hiện hành trình trao xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh ở hơn 20 tỉnh thành trải dài cả nước. 

"Chương trình lan tỏa thông điệp nhân ái rằng ở đâu còn những học sinh nghèo nỗ lực đến trường, ở đó chương trình "Gieo mầm tri thức" sẽ tìm cách hỗ trợ các em", ông Hùng bày tỏ. 

Ông Hùng mong những món quà tuy nhỏ nhưng sẽ giúp các em rút ngắn hành trình đến trường, cố gắng học tập để trở thành những mầm non tương lai của đất nước.

Chủ tịch UBND xã Hậu Nghĩa Trương Minh Hoàng nói mục tiêu tối thượng của "Gieo mầm tri thức" luôn là vun đắp cho những mầm xanh, để không một tài năng nào của đất nước bị bỏ lại phía sau vì khó khăn.

"Chiếc xe đạp mới, bộ dụng cụ học tập mới sẽ là người bạn đồng hành và là hành trang để các cháu vẽ nên những ước mơ của riêng mình. Mong các con hãy biến sự khó khăn thành động lực, biến sự thiếu thốn thành ý chí vươn lên", ông Hoàng phát biểu.

Chiếc xe đạp chắp cánh ước mơ

Biến cố ập đến với gia đình Châu Dạng Ngọc (lớp 7A6 Trường THCS Tân Đức) khi cha mất vì bạo bệnh, mọi gánh nặng mưu sinh và chữa trị dồn lên vai mẹ. Người anh trai đang điều trị ung thư hạch tuyến giáp di căn, bản thân Ngọc cũng mang căn bệnh tương tự nhưng nhẹ hơn.

Mọi chi phí sinh hoạt và chữa bệnh đều trông vào quán nước nhỏ của mẹ. Hiếu học, Ngọc tận dụng từng góc nhỏ trong quán để học bài. Chiếc loa cũ trở thành kệ sách, khi quán vắng khách bạn mượn tạm chiếc bàn để ngồi học. Không có xe đến trường, Ngọc phải nhờ hàng xóm cho quá giang mỗi ngày.

Có những lúc quá túng quẫn, mẹ nghẹn ngào buông lời nghỉ học nhưng Ngọc nhất quyết không chịu. Ôm mẹ, Ngọc kiên định: "Mẹ không được học, không biết chữ nên cực khổ. Để con đi học sau này con kiếm tiền lo lại cho mẹ".

Ước mơ của Ngọc là trở thành bác sĩ để cứu người, chữa bệnh cho mẹ và thực hiện điều dang dở mà ba chưa kịp nhìn thấy. Ngày ba còn sống, Ngọc từng xin ba mua chiếc xe đạp để đi học cho đỡ vất vả nhưng gia đình khó khăn, ba dù rất muốn cũng không thể gom đủ tiền, rồi ba rời xa Ngọc.

Nay nhận học bổng "Gieo mầm tri thức" cùng chiếc xe đạp mới tinh, Ngọc không giấu nổi hạnh phúc vì từ nay không còn phải trễ học và đi bộ đến trường. "Có chiếc xe đạp con vững lòng đến trường hơn. Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này kiếm tiền nuôi lại mẹ", Ngọc xúc động.

Lúc mới 4 tuổi, Hồ Quỳnh Đức (lớp 8/7 Trường THCS Hậu Nghĩa) đau đớn khi ba qua đời vì tai nạn giao thông. Tối nào Đức cũng nép bên cửa chờ ba về nhưng đâu biết ba đã rời xa mãi mãi. Ít lâu sau, mẹ cũng đi bước nữa để lại Đức cho người chú ruột Hồ Thanh An cưu mang đến nay.

Với Đức, chú An như người cha thứ hai lo từng bữa ăn, giấc ngủ, chăm cho bạn đủ đầy trong khả năng của một nhân viên siêu thị với đồng lương ít ỏi. "Người thân không còn ai, thấy cháu tội nghiệp nên tôi ráng cưu mang cho cháu ăn học, lo được tới đâu tôi lo tới đó", chú An bộc bạch.

Do chú đi làm từ sớm, Đức học ca chiều nên mỗi ngày bạn phải đi bộ gần 1km để ra bến phà sang sông rồi đón xe đến trường. Ước mơ của Đức rất giản dị, chỉ mong có được chiếc xe đạp để đi học cho đỡ vất vả.

Và nay ước mơ ấy đã thành hiện thực, Đức khoe mình vui lắm, cứ cười tít mắt khi nói chuyện cùng bạn bè. "Hôm nay con quá vui, từ nay con có chiếc xe đạp để đi học, phụ giúp chú được nhiều việc hơn rồi", Đức nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn