Nhảy đến nội dung
 

Bẫy 'cầm hộ' vàng qua biên giới

"Tiền công từ 500 triệu đồng cho một chuyến đi 2-3 ngày. Không cần kinh nghiệm, chỉ cần can đảm" là những lời mời gọi "đổi đời" trên mạng xã hội. Công việc được quảng cáo rất đơn giản là… xách lậu 10 - 20kg vàng qua biên giới.

Nhưng liệu những người muốn "đổi đời" có thực sự được như ý, hay đang tự đưa chân vào bẫy nguy hiểm như trở thành tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia, nạn nhân các vụ lừa đảo, thậm chí rơi vào mạng lưới mua bán người qua biên giới?

"Việc nhẹ lương cao" chỉ dành cho người can đảm

Trong vai người thất nghiệp và nợ nần, chúng tôi nhanh chóng lọt tầm ngắm của những fanpage mang tên Người vận chuyển XX, Vận chuyển vùng biên 8888, Việc làm vùng biên giới…

Điểm chung các trang này là liên tục đăng tin tuyển người đi Thái Lan xách lậu vàng về Việt Nam kèm lời hứa thù lao hậu hĩnh.

Người sử dụng fanpage Người vận chuyển XX tự xưng là "Đại ca", nói thẳng đang cần vài "anh em" làm việc này. Nhiệm vụ cụ thể là xách tay vàng từ "mỏ vàng Chatree, Thái Lan" về Việt Nam.

Nhưng hắn không quên rào đón: "Lương cao thì cũng nguy hiểm, rủi ro. Em chắc dám làm không?".

Giọng điệu sành sỏi, hắn vẽ viễn cảnh đổi đời: "Làm cho anh, mỗi người sẽ vác ba lô 10 - 20 kg/chuyến. Tiền công mỗi kg vàng xách được qua biên giới là 50 triệu đồng. Nếu vác được 10kg thì công là 500 triệu, 20kg thì bỏ túi 1 tỉ".

Lộ trình cũng được hắn mô tả từ TP.HCM, những "người vận chuyển" đi đường tiểu ngạch tới huyện Bến Cầu cũ (Tây Ninh), rồi sang cửa khẩu Poipet (Campuchia) để tới mỏ vàng Chatree. Tại bãi sẽ có người của hắn chờ sẵn để giao vàng.

"Mỗi chuyến đi kéo dài 2-3 ngày. Từ TP.HCM đến mỏ vàng khoảng 16 tiếng. Đến biên giới thì đi bộ qua, bên kia có ô tô đón. Ăn uống, đi lại đã có anh lo luật hết. Mỗi chuyến đều có 2-3 người của anh đi kèm" - hắn quả quyết.

Để tăng niềm tin, hắn còn tỏ ra hào phóng, sẵn sàng ứng 50% tiền công (khoảng 350 triệu đồng) ngay khi "người vận chuyển" tới biên giới Tây Ninh - Campuchia.

Kịch bản mua bán người qua biên giới?

Một fanpage khác có tên Con Đường Hết Nợ cũng liên tục rao tuyển người qua Thái Lan "cầm hộ" vàng về Việt Nam, mỗi chuyến đi kéo dài 2-3 ngày.

"Khi đi giao hàng thì có anh đi cùng chú và 3 người nữa, cộng với tài xế là 5 người. Đường tiểu ngạch bên anh tính hết rồi, nếu bị bắt thì anh đã không ở đây nói chuyện với chú", hắn thuyết phục.

Hắn chỉ đường đi nước bước từ Thái Lan về Tây Ninh phải vượt qua 3-4 chốt kiểm tra, "người vận chuyển" buộc phải mang giày để vượt biên qua đường rừng, men theo sườn núi tầm 2-3 km. "Đoàn" sẽ có ít nhất 4 người, mỗi người vác 10 - 20 kg vàng tùy thể lực.

"Anh không đi cùng em, em ôm vàng của anh chạy mất rồi sao" - hắn nói.

Theo người này, mức thù lao hứa hẹn rõ ràng: 36 triệu đồng/kg, vác trọn 20kg thì được 720 triệu đồng.

"Nếu bị bắt thì bỏ vàng mà chạy lấy người. Ở đây ai cũng chạy vài lần. Nếu bị phát hiện thì vứt vàng mà chạy, còn không may bị tóm thì cùng lắm ngồi 3-5 năm tù. Anh ứng trước 350 triệu để lo gia đình, xong việc thanh toán nốt" - hắn tỏ vẻ sành sỏi.

Không lạ gì với những bài đăng tuyển dụng người "cầm hộ" vàng qua biên giới, anh Trần Hoàng Nam (phường Lái Thiêu, TP.HCM) nói: "Tôi từng được mời đi làm việc này khi vô tình lướt bài quảng cáo "Con Đường Hết Nợ".

Họ nói việc này chỉ cần can đảm theo họ vài chuyến là hết nợ nần, thậm chí thoát nghèo rất nhanh, nhất là khi vàng tăng giá".

Tuy nhiên, cũng theo anh Nam, sau một hồi "đồng cảm" cùng nỗi khổ nợ nần lẫn lý tưởng làm giàu, khi người này hẹn anh ra bến xe An Sương để chờ người đón qua biên giới Campuchia thì anh mới giật mình nhớ những vụ án gần đây về các đường dây mua bán người qua biên giới.

"Hắn nói hiện tại không ở Việt Nam mà đang "kiểm hàng" tại bãi vàng bên Thái. Nếu tôi tham gia thì tự đến bến xe An Sương (TP.HCM), tại đó sẽ có người của hắn đón qua cửa khẩu Tây Ninh, sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, rồi tiếp tục được chở thẳng đến cửa khẩu Chongchom gì đó. Tại đây, hắn sẽ đón tôi đến mỏ vàng", anh Nam kể.

Theo anh Nam, đây có phải là những chiêu trò lừa đảo hay thậm chí là những đường dây mua bán người qua biên giới?

"Không có việc gì kiếm nhiều tiền mà không phải đánh đổi, nhưng nghe nói xe chở qua Campuchia là tôi thấy… rùng mình", anh Nam nói nghe qua là thấy "mùi" phạm pháp.

Qua tiếp cận, chúng tôi cũng ghi nhận được tư vấn bằng "kịch bản" tương tự, cuối cùng của cuộc trò chuyện là "dẫn dụ" những người muốn đổi đời đến bến xe An Sương để lên xe vượt biên qua Campuchia.

Thậm chí để tăng thêm sự yên tâm, những "đại ca" này còn nhấn mạnh: "Chiến sự biên giới Thái - Cam đã ngừng rồi, không còn căng thẳng nữa, nên đường đi an toàn".

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn