Nhảy đến nội dung
 

Bạn gái đến chơi nhà, bố tôi nói một câu khiến cô ấy chia tay ngay lập tức

(Dân trí) - Khi bạn gái cất tiếng chào, bố tôi đi vòng quanh, mắt chăm chăm nhìn vào người cô ấy. Sau đó, ông nói một câu khiến tôi chỉ ước gì mình đừng dẫn em về nhà.

Tôi năm nay 27 tuổi, bạn gái tôi 26 tuổi. Bạn gái xuất thân con nhà nề nếp, bố mẹ đều làm công chức, sinh ra và lớn lên trong sung sướng, đủ đầy.

Còn tôi từ nhỏ đã theo mẹ ra chợ phụ bán hàng. Cha tôi làm thợ mộc, hay uống rượu. Mỗi khi uống rượu vào, ông đều nói năng linh tinh khiến người ngoài thì buồn cười, người trong nhà thì xấu hổ, bực bội.

Hồi mới quen nhau, tôi cũng thật thà kể với Chi về hoàn cảnh của mình. Để thoát khỏi cảnh nghèo, học xong đại học và có công việc ổn định như bây giờ, tôi phải cố gắng gấp nhiều lần so với người khác.

Chi bảo, cô ấy yêu tôi, yêu ý chí và bản lĩnh của tôi, còn gia đình tôi thế nào không quan trọng. Chuyện “môn đăng hộ đối” hay không, không có nhiều giá trị nếu người ta thực sự yêu nhau.

Vài lần đến nhà, bố mẹ cô ấy đón tiếp tôi có phần lạnh nhạt, sau khi hỏi han tôi vài câu về gia đình, bố mẹ. Tôi biết, họ có tiêu chuẩn cao hơn về con rể của mình. Nhưng họ cũng không phản đối ra mặt. Có vẻ như là dù không thích, họ vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái.

Cuối tuần trước, tôi có chút việc cần về quê làm giấy tờ. Chi hỏi, cô ấy có thể về thăm nhà tôi không? Lúc đầu, tôi có chút do dự, định từ chối.

Mẹ tôi bận rộn chợ búa, nhà cửa ít khi gọn gàng. Bố tôi làm được đồng nào đều ném hết vào rượu và đánh bài. Tôi vốn định sắp tới xin nghỉ phép, về sửa sang lại nhà cửa cho khang trang một chút. Bởi nếu hai đứa tính chuyện hôn nhân, nhà gái đến chơi nhà cho đỡ ngại.

Nhưng Chi đã mở lời, tôi cũng không biết chối thế nào cho hợp lý. Cuối cùng, tôi đồng ý đưa cô ấy về nhà chơi.

Tôi đã cẩn thận gọi trước cho mẹ, dặn mẹ nghỉ chợ một hôm, ở nhà đón “con dâu tương lai”, cũng nhắc mẹ dặn bố đừng uống rượu. Lần đầu con trai dẫn bạn gái về, đừng say xỉn làm con “mất mặt”.

Kết quả, chúng tôi vừa về tới nhà đã thấy bố đứng chờ ở cửa, dáng vẻ xiêu vẹo. Khi bạn gái tôi cất tiếng chào, bố cắp tay sau lưng đi vòng quanh, mắt chăm chăm nhìn vào người cô ấy như đang đánh giá một món hàng rồi nói: “Được đấy, thằng này giỏi chọn. Đàn bà thắt đáy lưng ong thế này là mắn đẻ lắm đấy”.

Bạn gái tôi sượng đỏ mặt, còn tôi chỉ ước gì đừng dẫn cô ấy về nhà. Hôm ấy, suốt bữa cơm, bố tôi không cho ai nói chuyện. Ông kể hết mọi chuyện trong nhà. Chuyện mẹ tôi suốt ngày cãi chồng, chuyện tôi hồi nhỏ lấm lét sợ bố như sợ ma...

Rồi ông bảo bạn gái tôi: "Bác bảo cháu nhé, nhà là phải có nóc. Vợ mà suốt ngày cãi chồng, không tôn trọng chồng như mẹ Khang là không được”.

Sau đó, bố tôi bắt đầu dạy cô ấy cách làm vợ, làm dâu phải như thế nào. Thật sự lúc ấy, tôi chỉ muốn chuốc rượu cho bố tôi say hẳn mà nằm ngủ, đừng nói nữa.

Trên đường trở lại thành phố, tôi chỉ biết phân trần rằng, bố tôi hay uống rượu, uống vào là không biết mình nói gì nữa, chứ bản chất ông ấy không phải quá tệ. Cô ấy trả lời “vâng”, sau đó im lặng suốt quãng đường.

Khuya đó, Chi nhắn tin nói sau khi về nhà tôi, cô ấy nhận ra quả thực cả hai nhà không phù hợp. Cô ấy không phải chê tôi nghèo, chê bố mẹ tôi lao động chân tay. Nhưng với những gì chứng kiến hôm nay, cô ấy không biết khi người lớn gặp nhau thì sẽ thế nào.

Bố mẹ cô ấy thương con, không can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Nhưng cô ấy cũng thương bố mẹ, không muốn họ xấu hổ, thất vọng, phiền lòng. Chi yêu tôi, vốn nghĩ gia đình thế nào không quá quan trọng. Nhưng bây giờ, cô ấy đổi ý rồi.

Sự thẳng thắn của Chi khiến lòng tôi đau như cắt. Tôi không trách, không giận, chỉ cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi đặt mình vào vị trí của em và hiểu được cho quyết định ấy.

Người ta vẫn nói, chỉ cần nhìn vào nề nếp gia đình và cách hành xử của bố mẹ là có thể đánh giá tư chất người con. Nhưng phận làm con, nào có ai được chọn người sinh ra mình. Chẳng phải là cô ấy yêu tôi, chỉ cần xem tôi là người thế nào, còn bố mẹ tôi ra sao đâu quá quan trọng.

Tôi đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều, bản thân cũng tự tin mình đủ năng lực để sau này có thể chăm lo cho gia đình nhỏ của chính mình. Nhưng lúc này, đến một người con gái tôi cũng không thể giữ được...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn