Nhảy đến nội dung
 

Bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp tục chung tay với chương trình Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão

Chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" của Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay của nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm.

Đến chiều 1-10, Tuổi Trẻ đã nhận được số tiền hơn 220 triệu đồng từ bạn đọc góp cho chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão". Có người chuyển khoản, có người đội mưa đến tòa soạn để chuyển tình cảm, sự sẻ chia của mình đến với bà con miền Trung.

Tình thương đồng bào không chỉ nằm ở số tiền

Mỗi người đến với Tuổi Trẻ nhờ bắc nhịp cầu nhân ái có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tất cả họ đều có chung tấm lòng. Đó là tình thương yêu đồng bào, sẵn sàng giúp đỡ bà con vùng bão. Ai cũng mong muốn người dân miền Trung bị ảnh hưởng của bão Bualon sớm có mái nhà che nắng mưa. 

"Mấy hôm nay xem tivi, đọc báo thấy cảnh thiệt hại nặng nề của bà con miền Trung, thấy cảnh bà con màn trời chiếu đất, nhà cửa tan hoang lòng tôi như lửa đốt" bà Dương Thị Mai (73 tuổi, phường Bình Thạnh, TP.HCM) trải lòng.

Do vậy sáng 1-10, vừa rảnh việc nhà bà Mai tức tốc đến báo Tuổi Trẻ nhờ chuyển về cho bà con vùng bão 2 triệu đồng lợp lại mái nhà, khoản tiền trích từ lương hưu của bà. "Mình khó nhưng bà con ngoài đó còn khó hơn gấp bội. Góp được cho bà con chút đỉnh tôi thấy nhẹ lòng", bà Mai tâm sự.

Bà Đào (76 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM) đến báo Tuổi Trẻ gửi chương trình 1 triệu đồng. Bà cho biết mình vừa nhận được hai tháng trợ cấp cho người lớn tuổi được 1 triệu đồng là đến báo Tuổi Trẻ để gửi ngay cho bà con.

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ rất cảm kích trước hành động của hai trường hợp trên. Bạn đọc Vũ Lê cho rằng tình thương đồng bào không nằm ở số tiền mà nằm ở sự yêu quý và sẻ chia.

Mong bà con sớm vượt qua khó khăn

Canh trời bớt mưa chiều 1-10, bà Dung (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đón xe ôm đến tòa soạn Tuổi Trẻ để gửi 5 triệu đồng ủng hộ bà con miền Trung. Đây là một phần tiền tiết kiệm lâu nay để dưỡng già của bà, bà Dung còn kêu gọi bạn của mình gửi về 100 USD để ủng hộ chương trình.

Cùng ngày, Công ty TNHH Tân Thành Lợi (Tây Ninh) đã chuyển đến báo Tuổi Trẻ 50 triệu đồng để cùng báo lợp lại mái nhà cho bà con hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Đại diện công ty, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết mỗi khi hay tin đồng bào gặp bão lũ, công ty ông luôn gửi tiền hỗ trợ bà con. "Thấy bão lũ bà con mình chịu nhiều thương đau, thiệt hại quá! Chúng tôi mong món quà, tình cảm này sẽ giúp bà con ấm lòng, mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn", ông Xuân Anh chia sẻ.

Thật đáng quý và trân trọng những nhà hảo tâm đến Tuổi Trẻ gửi tiền nhưng không cần để lại tên tuổi, địa chỉ. Hai bác đến từ phường Bình Thạnh, TP.HCM đến Tuổi Trẻ góp 6 triệu đồng. Đây là số tiền con cái cho vợ chồng ông chi tiêu hằng tháng, nay biết tin có chương trình của Tuổi Trẻ nên bớt xài lại chút để san sẻ với người dân miền Trung. "Hay tin ý định của chúng tôi, các con rất ủng hộ", ông bà cho biết.

Một bạn đọc 68 tuổi ở phường Bảy Hiền (TP.HCM) đến góp 1 triệu đồng cũng muốn không nêu tên. Đây là tiền công của hai ngày ông làm việc ở một công trình xây dựng. "Gia đình tôi cũng ở miền Trung nên tôi cảm nhận được những khó khăn người dân phải đối diện với bão lũ. Mong sao có được nhiều tấm lòng cùng chung tay để người dân có lại được những mái nhà che mưa trú nắng", bạn đọc này chia sẻ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn