West Ham đối mặt nguy cơ xuống hạng. Tỷ số 1-2 có thể khiến nhiều người nghĩ về một trận đấu sít sao, nhưng thực tế không hề như vậy. West Ham đã bị Leeds áp đảo hoàn toàn, và những vấn đề quen thuộc từ đầu mùa vẫn tái diễn - đặc biệt là khả năng chống bóng bổng và phạt góc yếu kém, khiến họ sớm rơi vào thế bám đuổi.
Tân HLV Nuno Espirito Santo chưa tìm ra giải pháp. Hai trận liên tiếp với Leeds và Brentford, ông đều chọn sai đội hình, thử nghiệm với các hậu vệ cánh đảo chiều và thi đấu mà không có trung phong thực thụ.
Sau 15 phút đầu thảm họa, West Ham may mắn chỉ bị dẫn 0-2 vì Leeds phung phí cơ hội. Thống kê cho thấy đội bóng thành London chạy ít hơn đối thủ tới 7 km - con số phản ánh rõ sự lép vế toàn diện. Leeds liên tục khoan vào trung lộ, trong khi hàng thủ và tuyến giữa của West Ham đều để lộ khoảng trống lớn.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó Ngoại hạng Anh, việc chơi bạc nhược trước một đối thủ cạnh tranh trụ hạng là điều khó chấp nhận. Họ có lỗ hổng ở hàng thủ, sự rời rạc ở tuyến giữa và thiếu nhân sự đáng tin cậy trên hàng công - khi Callum Wilson là trung phong duy nhất còn đủ thể lực. West Ham đang trượt dài xuống vực, và chỉ khi Nuno thay đổi - cả trong tư duy lẫn cách dùng người - họ mới có cơ hội trụ lại.















