Nhảy đến nội dung
 

Yêu 100, chọn 10, lấy 1 và triết lý của nữ tác giả biết 4 ngoại ngữ

Tina Yuan ra mắt hai cuốn sách mới về Hy Lạp và Việt Nam. Khi được hỏi liệu cô còn “mảnh tình” ở đâu đó sắp ra mắt không, tác giả trả lời cô “yêu 100, chọn 10, lấy 1”.

Tina Yuan,  sach du lich,  sach xe dich,  du ky,  tac gia Viet,  sach ve Hy Lap anh 1

Tác giả Tina Yuan tại buổi ra mắt hai cuốn sách Những dặm đường Tổ quốcDưới trời xanh Hy Lạp. Ảnh: Trần Ngọc Sơn.

Dưới trời xanh Hy LạpNhững dặm đường Tổ quốc là cuốn sách thứ 3, thứ 4 của tác giả Tina Yuan, vẫn cùng chủ đề xê dịch và tình yêu con người, tình yêu những xứ sở. Cô là nữ tác giả người Việt hiện sinh sống tại Singapore.

Đi thật xa để hiểu người, hiểu mình

Tina Yuan mê lịch sử, yêu văn hóa, mến con người ở mọi vùng đất cô từng đi qua. Vốn là người ưa xê dịch, cô đã đi qua hơn 100 quốc gia. Mỗi miền đất lại là cơ hội để cô chiêm nghiệm về người, về mình, gặp những người dân hiền hòa, và có khi gặp cả những rung động mà dư âm đẹp còn ngân nga mãi.

Cuốn sách mới nhất Dưới trời xanh Hy Lạp mở đầu bằng một hồi ức tình yêu dịu dàng. Tina Yuan viết trong cuốn sách rằng “Tình yêu này là khởi đầu cho hành trình tôi quay lại Hy Lạp - không chỉ bằng đôi chân, mà bằng cả trái tim”.

Dưới trời xanh Hy Lạp như cuốn nhật ký ghi lại những ký ức, suy ngẫm của tác giả về hành trình khám phá Hy Lạp. Cuốn sách dẫn lối người đọc cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp xứ sở của những vị thần - nơi từng con phố cổ đều vang lên âm hưởng của lịch sử và thi ca.

Tina Yuan không chỉ kể lại những chặng đường cô đi qua, mà còn khéo léo dệt vào nhiều suy ngẫm về con người, về cuộc sống. Đây cũng là hành trình cô khám phá chính mình. Hy Lạp là nơi cô trở lại những khi cần một khoảng tĩnh lặng để chiêm nghiệm, để nạp lại năng lượng khi cuộc sống vừa trải qua giai đoạn lộn xộn, mất phương hướng. Hy Lạp là nơi “khiến trái tim mỉm cười”, như cô viết trong cuốn sách.

Có lẽ vẻ đẹp của Hy Lạp ngàn người đã kể. Nhưng dưới góc nhìn của Tina Yuan, Hy Lạp rộng lớn, kỳ vĩ khiến ta nghĩ nhiều hơn về thân phận của chính mình, về định nghĩa ta chọn cho mình trong đời. Cô viết rằng “Đứng trước những công trình đã hàng ngàn năm tuổi, tôi tự hỏi: Mình là ai trong dòng chảy khổng lồ này?”

Tại buổi ra mắt sách diễn ra cuối tuần qua, Tina Yuan được hỏi rằng: “Liệu sau mảnh tình Hy Lạp, cô còn mảnh tình nào ở nơi khác sắp ra mắt bạn đọc không?”. Tina Yuan không ngần ngại chia sẻ: “Triết lý của tôi là yêu một trăm, chọn mười, lấy một. Ta gặp càng nhiều người, ta càng học hỏi nhiều điều. Tôi khuyến khích các bạn nữ hãy cứ yêu nhiều. Càng như vậy, bạn sẽ càng trân trọng người đàn ông cuối cùng mà bạn chọn yêu”.

Đi thật xa để trở về quê hương

Những dặm đường Tổ quốc là một lời tri ân sâu lắng và chân thành mà Tina Yuan gửi đến quê hương Việt Nam, nơi cô đã lớn lên, gắn bó và tìm thấy nguồn cảm hứng sống lẫn viết. Qua từng trang sách, Việt Nam hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc mà sâu sắc: từ những miền quê sông nước hiền hòa, những dãy núi trập trùng phủ mây, đến nhịp sống tấp nập nơi phố thị.

Tina Yuan,  sach du lich,  sach xe dich,  du ky,  tac gia Viet,  sach ve Hy Lap anh 2

Cuốn sách Những dặm đường Tổ quốc. Ảnh: FBNV.

Có thể nói đi tới đâu ở Việt Nam, Tina Yuan cũng có nhiều kỷ niệm với con người ở vùng đất ấy. Cô yêu mến người dân địa phương, lắng nghe câu chuyện cuộc đời họ, ngưỡng mộ họ, làm bạn với họ, chia sẻ những cay đắng ngọt bùi trong giai đoạn khó khăn.

Xuyên suốt cuốn sách, cô không ngừng trở đi trở lại trên dòng chảy ký ức tuổi thơ. Đó là ký ức về người ông từng đi qua năm tháng chiến tranh, về người bố bơi lặn rất giỏi, về những người bạn mang đến cho cô những trải nghiệm ngọt ngào và gần gũi, về tuổi thơ chất chứa những mảnh ghép cảm xúc, tạo nên một phần của Tina Yuan hôm nay.

Những bài thơ, những câu chuyện do ông của Tina Yuan sáng tác được nhắc tới nhiều. Trong cuốn sách, Tina Yuan có trích một bài thơ của ông, có đoạn "Ta da diết yêu kiều quê mẹ / Thuở lọt lòng sữa mẹ nuôi ta / Cây xanh cành lá ra hoa / Để ong lấy mật cho ta ngọt lành".

Chia sẻ với Tri thức - Znews, nữ tác giả cho biết: “Nhờ ông, tình yêu Việt Nam đã ngấm vào máu tôi từ ngày còn rất nhỏ. Ông từng nói rằng 'Thời chiến, chúng ta cống hiến bằng sinh mạng và vũ khí, còn thời bình, chúng ta cống hiến bằng tri thức và văn hóa'. Đó là lý do tôi viết lại những câu chuyện này, như một lời tri ân”.

Hai cuốn sách có kích thước nhỏ xinh bằng bàn tay. Tina Yuan chia sẻ cô muốn hai cuốn sách như những chiếc passport, sẽ đồng hành cùng độc giả trên hành trình chu du khắp thế giới.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn