Nhảy đến nội dung
 

Vùng trũng Đà Nẵng ngập sâu, chiến sĩ biên phòng vào tâm lũ tiếp sức người dân

Hàng trăm hộ dân P.Điện Bàn Tây, một vùng trũng của TP.Đà Nẵng, những ngày qua hứng chịu trận 'hồng thủy', nước dâng nhanh, chia cắt mọi tuyến đường và nhấn chìm nhà cửa. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tìm mọi cách tiếp sức người dân bị cô lập...

Sáng nay 31.10, mưa tại một số địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã ngừng, nhưng nhiều xã phường ở vùng trũng vẫn ngập sâu do trận "hồng thủy" kéo dài mấy ngày liền. Sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, mất điện, mất liên lạc trên diện rộng ở một số xã miền núi như A Vương, Trà Leng, Trà Đốc, Hùng Sơn…

Cũng như nhiều xã, phường khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng, vùng trũng P.Điện Bàn Tây những ngày qua đã oằn mình hứng chịu trận lũ lịch sử. Nước dâng nhanh, chia cắt mọi tuyến đường, nhấn chìm nhà cửa và cô lập hàng trăm hộ dân. Lương thực, nước uống cạn kiệt, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ khó khăn của người dân, hôm qua 30.10 Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng đã khẩn trương điều ca nô chở hơn 1 tấn lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm khác vào vùng rốn lũ. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vượt hàng chục cây số đường thủy, không ngại nguy hiểm khi nước vẫn đang ngập sâu và chảy xiết.

Thượng tá Thái Nguyễn Văn Hà, Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng, cho biết thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã cử lực lượng cơ động phòng thủ dân sự lên khu vực phía tây thành phố để hỗ trợ nhân dân, đặc biệt tập trung ở khu dân cư bị chia cắt của Điện Bàn Tây…

Từng gói quà, từng chai nước đã được cán bộ, chiến sĩ biên phòng trao tận tay cho hơn 600 hộ dân tại thôn 3 và thôn 4 P.Điện Bàn Tây. Tại nhiều nơi, nước ngập sâu phải nhờ đến sự hỗ trợ của chính người dân để tiếp cận khu vực ngập úng. Đây không chỉ là quà tặng vật chất mà còn là tình cảm, hơi ấm giữa bão lũ.

Ông Đoàn Văn Mùi (ở P.Điện Bàn Tây) cho biết nước lũ lên liên tục, người dân mắc kẹt trong dòng nước lũ suốt 4 ngày nay. "Nước cứ xuống rồi lại lên. Mấy ngày nay không có đoàn cứu trợ nào, bữa ni mới thấy, rất mừng", ông Mùi xúc động. Sáng nay 31.10, P.Điện Bàn Tây vẫn mênh mông nước.

Dưới đây là một số hình ảnh vượt lũ lớn vào tiếp sức cho người dân vùng trũng P.Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng):

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn