Vợ mang bầu vẫn vào nhà nghỉ với người đàn ông khác

Tôi làm việc ở nước ngoài, mỗi tháng chủ thầu cho về Việt Nam bốn ngày. Trong thời gian đó, tôi nhắn tin và quen vợ hiện tại. Yêu được một năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Sau đó tôi tiếp tục làm việc bên đó và vợ chồng mình yêu xa, mỗi tháng gặp nhau được bốn ngày phép của tôi. Hai tháng sau cưới, chúng tôi quyết định thả bầu. Cũng sau hôm đó, tôi phát hiện tài khoản của vợ giấu hơn trăm triệu đồng. Trong khi đó, vợ luôn nói không có tiền, đến việc đám cưới, trang trí gia tiên, sửa nhà để chuẩn bị đám cưới cũng do tôi đứng ra chi trả. Tôi phát hiện trong các giao dịch còn có vài lần chuyển khoản qua lại với người yêu cũ của vợ.
Chúng tôi cãi nhau rất to. Vợ nói tôi xâm phạm điện thoại cô ấy và tại sao tôi không hỏi thẳng về số tiền mà lại nói bóng gió rằng "phú bà hãy bao nuôi tôi". Tôi giận vì vợ vừa giấu tiền vừa có liên quan đến người yêu cũ, dù rằng đã thống nhất cả hai phải cắt đứt toàn bộ với người yêu cũ. Một tuần liền chúng tôi chỉ có cãi nhau, sau đó vợ báo tôi đã thử que thử thai và phát hiện có em bé. Sau khi biết, tôi xin nghỉ phép để về. Những tưởng sẽ hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng chuyện đó không xảy ra.
Sau khi tôi hết phép và đi nước ngoài làm việc, vợ nói muốn phá thai vì chúng tôi đã hết tình cảm với nhau hoặc tôi lãnh lương phải chuyển gần hết cho cô ấy vì cô ấy sợ tôi thay lòng, sợ bầu lớn rồi tôi bỏ cô ấy, lúc đó không phá thai được nữa. Chốt lại, tôi đồng ý mỗi tháng chuyển 10 triệu đồng để vợ ăn uống, khám thai và xét nghiệm. Chốt xong tôi chuyển tiền thì vợ lại đổi ý, nói rằng 10 triệu này sẽ dùng hai triệu để phá thai, tám triệu để bồi bổ sức khỏe. Tôi hoảng quá, gọi điện về cho ba mẹ vợ nhưng không được vì cô ấy chặn hết rồi.
Sáng hôm sau, tôi lập tức về Việt Nam, gặp và nói chuyện với mẹ vợ. Mẹ nói vợ chỉ hù dọa tôi thôi, nếu vợ dám phá, mẹ sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà. Tôi cũng yên lòng. Nhưng sau đó tôi phát hiện cô ấy nói với mẹ vợ là về nhà chồng ngủ (lúc đó là 22h30 đêm), vì tầm tối mẹ tôi có gọi cho cô ấy. Nhưng thực chất cô ấy ra nhà nghỉ ngủ, hôm sau còn đi ăn sáng và xem phim (tôi có định vị điện thoại vợ).
Tối đi làm về, tôi ngồi nói chuyện với cô ấy và mẹ vợ. Tôi hỏi là "tối hôm đó em đi đâu, sao lại nói với mẹ là về nhà anh?". Vợ im lặng không nói gì, tôi gặng hỏi mãi không được thì ngửa bài luôn với mẹ. Tôi nói cô ấy ra nhà nghỉ ngủ đó. Mẹ hỏi chuyện đó có thật không thì vợ im lặng. Tôi giữ bình tĩnh hỏi "em vào đó với ai, làm gì, tại sao lại dối mẹ là về nhà". Cô ấy nói định lên nhà bạn ngủ, nhưng nhà bạn có khách nên phải ra nhà nghỉ. Tôi tạm chấp nhận để mẹ đi ngủ vì không còn sớm.
Sau đó tôi dọn đồ qua làm lại, khi đi đường, cô ấy gọi điện thú nhận là buồn rồi tâm sự với một người đàn ông. Tối đó định đi Vũng Tàu cho khuây khỏa thì anh ta thấy vợ tôi mệt vì đang bầu nên không cho đi, bắt nghỉ ngơi rồi mai khỏe anh ta đưa đi. Cả hai vào nhà nghỉ, vợ tôi nằm giường, còn anh ta nằm trên ghế tình yêu. Đó là lời nói của vợ tôi. Cô ấy bảo chỉ sai khi vào đó với anh ta thôi chứ không ngoại tình gì hết, không ngủ với nhau như tôi nghĩ. Tôi hỏi "nó là thằng nào", cô ấy không chịu nói.
Hiện tại vợ chồng tôi đã nói chuyện lại với nhau, nhưng tôi vẫn lấn cấn về chuyện đó. Tôi thương đứa bé, lo hết về kinh tế cho vợ, nhưng đoạn tình cảm của tôi dành cho cô ấy gấp khúc. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc đó, liệu đêm hôm ấy có chuyện gì xảy ra không và đó có phải đêm đầu tiên hay đã có rất nhiều lần mà tôi không biết. Và liệu em bé có phải con tôi không?
Thêm nữa, vợ tôi rất ghen, ghen từ chị dâu tôi đến vợ bạn tôi, rồi những người đi ngoài đường. Ghen chị dâu vì thằng út cháu tôi giống tôi. Còn ghen vợ bạn, do tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ gia đình bạn. Trong khi đó, lúc quen tôi, vợ lại lén lút chuyển tiền qua lại với người yêu cũ, còn chơi game chung nữa. Thậm chí đám cưới còn mời người yêu cũ và để anh ta ngồi thùng tiền. Lúc đó tôi không biết vì giấu kỹ quá, sau cưới tôi xem kho lưu trữ tin mới biết. Vợ nói không xem anh ta là người yêu cũ, mà vì anh ta lụy quá, muốn đến chúc phúc cho cô ấy. Tôi đã bỏ qua cho rồi, giờ thêm chuyện ngoại tình khiến tôi rối quá.
Bảo Minh