Vợ chồng son số 610: Gặp được ‘định mệnh’ ở hộp đêm, chàng trai đánh nhanh rút gọn và cái kết

Kiếm cớ để được ở lại nhà bạn gái qua đêm, chàng trai đã thành công chinh phục trái tim cô nàng.
Vũ Đắc Duy (31 tuổi, quê Cần Thơ, nhân viên hộp đêm) và Bùi Cẩm Yến Nhi (26 tuổi, kinh doanh quán cà phê) đã có 5 năm gắn bó bên nhau. Trên sóng Vợ chồng son số 610, cặp đôi chia sẻ chuyện tình yêu thú vị của mình.
Cách đây 5 năm, Đắc Duy xin vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một quán bar ở Cần Thơ. Tình cờ, Yến Nhi cùng bạn đến quán đó chơi nên họ gặp gỡ.
Đắc Duy thấy Yến Nhi là cô gái duy nhất trong nhóm uống nước ngọt nên khá ấn tượng. Anh xin Facebook của cô để nhắn tin nhưng cũng chưa trò chuyện gì nhiều.
Sau 2 tháng tương tác qua lại trên mạng xã hội, Đắc Duy si mê cô nàng. Anh tìm mọi cách để chinh phục được trái tim người thương.
Yến Nhi thừa nhận, Đắc Duy không phải “gu” của cô. Cô vốn thích đàn ông mập mạp, bụng phệ, trong khi đó Đắc Duy ốm nhom ốm nhách, cân nặng chưa tới 50kg.
Nhưng vì mới chia tay người yêu cũ, Yến Nhi đã đồng ý trò chuyện với Đắc Duy cho vui. Không ngờ sau này, Đắc Duy "chơi chiêu" khiến cô xiêu lòng.
Duy kể lại: “Tôi đánh nhanh, rút gọn. Hôm đó, hai đứa đi ăn rồi đi uống cà phê.
Từ quán cà phê về phòng trọ của vợ cũng gần, bữa đó xỉn rồi, tôi nói với cô ấy ‘phòng trọ của anh quá giờ sẽ đóng cửa nên cho anh về bên em ngủ ké nhé’.
Cô ấy cũng cho tôi về phòng vì sợ tôi xỉn chạy xe nguy hiểm”.
“Đi vô phòng con gái mà anh ấy mượn cái quần soóc. Tôi lấy quần của tôi cho anh ấy mặc luôn, rồi chuyện gì tới cũng tới”, Yến Nhi kể thêm.
Sau đêm định mệnh, cặp đôi chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, Yến Nhi vẫn chưa dám dẫn bạn trai về ra mắt gia đình vì anh có quá nhiều hình xăm trên cơ thể.
Sau này, khi đã chắc chắn hơn về tình cảm của mình, cô mới đồng ý để đối phương tiến thêm bước nữa, về xin phép gia đình cho cả hai kết hôn.
Về chung một nhà, cặp đôi gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. Sự khác biệt về tính cách, lối sống khiến hôn nhân của họ có nhiều vướng mắc.
Yến Nhi tự nhận mình mắc hội chứng ‘ám ảnh cưỡng chế’, luôn đề cao sự ngăn nắp, sạch sẽ, trong khi Đắc Duy sống bừa bộn quá mức.
Mỗi sáng thức dậy hoặc mỗi khi đi làm về nhìn thấy cảnh chồng để quần áo, giày dép mỗi thứ một nơi, cô thấy bực bội trong người.
Ngoài ra, Đức Duy còn có tật xấu là nói lắp. Đôi khi, Yến Nhi lười biếng cãi lộn với chồng vì anh chàng nói mãi không xong một câu.
Yến Nhi mong chồng chăm chỉ hơn, lắng nghe vợ nhiều hơn, chịu khó trông con, làm việc nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi.
Đắc Duy “bóc phốt” tật xấu của vợ là hay quên, hay ghen. Anh làm việc trong hộp đêm, công việc có phần nhạy cảm nên đôi khi hai bên xảy ra hiểu lầm.
Mong muốn duy nhất của anh là vợ bớt càm ràm, để anh có cơ hội sửa sai từ từ.
Cuối chương trình, Đắc Duy cầm tay vợ nhắn nhủ: “Anh hơi thiếu sót vì bản tính của anh không được lãng mạn, chu đáo như những người đàn ông khác.
Nhưng anh hứa sẽ thay đổi, siêng ở nhà giữ con và chịu đựng em nhiều hơn”.
Yến Nhi đáp lời: “Em hứa sẽ bớt càm ràm. Em cũng hy vọng em nói gì anh sẽ làm theo chứ đừng từ từ”.