Nhảy đến nội dung

Vợ chồng làm việc chân tay mua được nhà ở Bỉ

Nhân câu chuyện "tìm việc ở nước ngoài lương 3.000 euro", tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều về trải nghiệm thực tế của bản thân mình để các bạn có thêm cái nhìn về cuộc sống ở nước ngoài. Tôi hiện sinh sống và làm việc ở Bỉ. Xung quanh khu vực mình ở, tôi thấy có một số gia đình người Việt sang đây chỉ làm các công việc lao động chân tay, không đòi hỏi bằng cấp, nhưng thu nhập không hề thấp.

Ví dụ như một đôi vợ chồng tôi quen ở ngoại ô thành phố Ghent, làm công việc như vậy nhưng có thu nhập cỡ 4.000 euro một tháng. Thế nhưng, họ vẫn tiết kiệm đủ để mua nhà riêng, trả góp trong 20 năm bằng thu nhập của một người. Còn phần thu nhập của người còn lại, sau khi chi trả mọi khoản sinh hoạt phí như điện, nước, sưởi, tiền ăn... họ vẫn tiết kiệm được cỡ 600-700 euro một tháng (tức khoảng 17-20 triệu đồng).

Căn nhà họ mua cách đây bốn năm, trị giá khoảng 335.000 euro. Nhà cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, bao gồm ba tầng, một gara. Tổng diện tích cả vườn là khoảng 150 m2. Đúng là họ cũng phải tiết kiệm để mua nhà, nhưng không hề đến mức phải nhịn ăn, nhịn tiêu, sống khổ sở như nhiều người vẫn nghĩ. Có thể nói, ở Bỉ, đến lao động phổ thông còn mua được nhà, ôtô, và vẫn tiết kiệm được chút.

>> Vợ chồng thu nhập 300.000 USD một năm sống 'cầm hơi' ở Mỹ

Ở bên này, nếu biết mua chung thực phẩm với các nhà khác xung quanh thì tiền ăn sẽ rẻ đi kha khá. Tôi thấy họ cứ ba năm lại về Việt Nam chơi một lần dịp hè. Năm nào không về thì cả nhà họ lại đi chơi các nước châu Âu một, hai chuyến. Bốn người trong gia đình họ chi tiêu sinh hoạt với mức 2.500 euro một tháng không hề quá khó và vẫn tiết kiệm được một chút.

Ngoài ra, hai con họ đi học không mất tiền, lại được nhà nước hỗ trợ thêm 450 euro một tháng đến khi đủ 18 tuổi. Dịch vụ y tế bên này cũng tốt, một năm đóng bảo hiểm khoảng 1.000 euro cho cả nhà, đến khi ốm đau vào viện lại được bảo hiểm chi trả tới 90%, được nằm phòng có hai giường bệnh...

Nguyen Viet Ha